Bộ đội Cụ Hồ - Đường dẫn niềm tin của nhân dân

Hơn 80 năm qua, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ luôn là 'điểm neo' của lòng người, lặng lẽ mà bền vững, giản dị mà thuyết phục. Không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ còn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng chính cách mình sống, ứng xử và cách đứng trong lòng dân...

Niềm tin của nhân dân chưa bao giờ tự nhiên mà có. Mà được gây dựng từ những trải nghiệm trực tiếp, từ những điều mắt thấy tai nghe, từ những hành động cụ thể và những cảm nhận thật. Một người lính đứng gác trong đêm lạnh ở biên cương, một chiến sĩ công binh đầm mình dưới bùn đất để cứu dân khỏi vùng lũ quét, một đơn vị bộ đội dọn dẹp trường học sau bão, hay những lần bộ đội xông vào tâm dịch, không ngại hiểm nguy, đó đều là những khoảnh khắc mà nhân dân cảm nhận được “Đảng ở ngay bên mình”, thông qua hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Những điều đó, không phải bài diễn văn nào, không phải khẩu hiệu nào có thể thay thế. Bởi lòng dân không chỉ lắng nghe bằng lý trí; lòng dân nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tim và tin bằng trải nghiệm.

 Cán bộ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam giúp dân ngày 18-11-2025. Ảnh: ANH SƠN

Cán bộ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam giúp dân ngày 18-11-2025. Ảnh: ANH SƠN

Trong bối cảnh Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân”, vai trò của Quân đội trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu trận tuyến tư tưởng có nhiều lớp, thì lớp đầu tiên, gần dân nhất chính là người lính. Họ không chỉ cầm súng bảo vệ chủ quyền, mà còn đối diện trực tiếp với những biến động tâm lý xã hội, với bão thông tin, với những xuyên tạc tinh vi nhằm làm lung lay niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Người lính bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng, nhưng người lính giữ lòng dân mới là “bức thành kiên cố” nhất trước mọi diễn biến phức tạp.

Ở đây, bản chất của dân vận trong giai đoạn mới không phải là “đi dân nhớ, ở dân thương” như cách nói quen thuộc, mà là kiến tạo sự thuyết phục chính trị từ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nhân dân hôm nay không đòi hỏi những điều vĩ đại; họ cần sự tử tế, sự ngay thẳng, sự có trách nhiệm và sự sẵn sàng vì dân trong từng hành động. Đó là thứ làm nên niềm tin lâu bền. Và chính Bộ đội Cụ Hồ là lực lượng có ưu thế đặc biệt để tạo nên niềm tin ấy, bởi họ sinh ra từ nhân dân, lớn lên trong nhân dân và vì nhân dân mà chiến đấu.

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hỗ trợ nhân dân tại thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ngày 21-11-2025. Ảnh: DUY HIỂN

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân hỗ trợ nhân dân tại thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, ngày 21-11-2025. Ảnh: DUY HIỂN

Trong những năm qua, không ít người ngạc nhiên khi chứng kiến sự yêu mến của nhân dân dành cho bộ đội tăng lên mạnh mẽ, đặc biệt trong những tình huống thiên tai, thảm họa và dịch bệnh. Điều này không phải ngẫu nhiên. Mà phản ánh sự chuyển dịch của xã hội: Trong thế giới đầy bất ổn, nhân dân dễ tổn thương trước những biến động nhanh của đời sống. Khi đó, hình ảnh người lính trở thành đối trọng tích cực với sự hỗn loạn: Họ mang lại cảm giác an toàn chính trị, cảm giác mà mỗi khi xuất hiện bộ đội, người dân yên tâm rằng “mọi chuyện sẽ ổn”. Cảm giác ấy, trong chính trị học hiện đại, chính là điểm tựa để củng cố niềm tin vào chế độ.

Thực tế cho thấy, chỉ một hành động không chuẩn mực của cán bộ hay chiến sĩ cũng có thể trở thành “điểm rơi niềm tin”, bị bóp méo trên mạng xã hội và bị lợi dụng để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhưng cũng chính trên không gian mạng, hàng ngàn hình ảnh đẹp của bộ đội, vốn rất tự nhiên và không hề được dàn dựng lại lan tỏa mạnh mẽ, trở thành “lá chắn mềm” chống lại các luận điệu xuyên tạc. Trong thời đại thông tin, bộ đội vừa là lực lượng vũ trang, vừa là người tham gia giữ gìn môi trường thông tin sạch bằng chính đạo đức công vụ và cách ứng xử có văn hóa, có trách nhiệm.

 Người dân dành nhiều tình cảm và gửi lời chúc sức khỏe tới các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: LA DUY

Người dân dành nhiều tình cảm và gửi lời chúc sức khỏe tới các quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: LA DUY

Muốn làm được điều đó, điều trước tiên là Quân đội phải kiên định giữ vững bản chất cách mạng, giữ vững kỷ luật, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nhiều người nghĩ “phẩm chất” chỉ là điều trừu tượng. Nhưng thật ra, trong đời sống hằng ngày, nó hiện lên rất rõ ở sự thông minh nhưng không kiêu ngạo, ở sự nghiêm khắc với bản thân nhưng gần gũi với dân, ở việc biết nói lời cảm ơn đúng lúc, biết chia sẻ đúng chỗ, biết giúp dân mà không phô trương, biết làm việc lớn mà vẫn giản dị như không. Đó là bản lĩnh làm nên “sức mạnh mềm” của Quân đội.

Có thể nói, trong giai đoạn hiện nay, Bộ đội Cụ Hồ gánh hai sứ mệnh song song: Sứ mệnh quân sự và sứ mệnh chính trị-tư tưởng. Nếu sứ mệnh quân sự bảo vệ độc lập chủ quyền, thì sứ mệnh tư tưởng bảo vệ nền tảng chính trị của Đảng ngay từ tâm thế và tấm lòng của nhân dân. Khi dân tin Đảng, Quân đội vững mạnh; khi Quân đội giữ được lòng dân, Đảng có bức tường niềm tin không gì lay chuyển.

Điều đáng nói là mối quan hệ quân-dân hôm nay không chỉ diễn ra trong không gian làng, xã truyền thống, mà còn được mở rộng trên không gian số. Ở đó, người lính không chỉ xuất hiện như nhân vật của báo chí, mà còn là hình ảnh được lan truyền tự nhiên qua hàng ngàn trang mạng, video, khoảnh khắc đời thường. Chỉ một hành động đẹp có thể giúp hàng trăm người hiểu đúng về Quân đội và hiểu đúng về Đảng. Và chỉ một biểu hiện thiếu chuẩn mực cũng có thể tạo ra nguy cơ bị diễn giải sai. Chính vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là một người truyền dẫn niềm tin, một “người vận chuyển hình ảnh của Đảng” bằng đời sống đạo đức hằng ngày.

 Chi bộ Ban Kế hoạch, Kho K866, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật họp ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: VĂN DUẨN

Chi bộ Ban Kế hoạch, Kho K866, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật họp ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: VĂN DUẨN

Trong công tác dân vận, điều quan trọng không nằm ở số lượng phong trào, mà nằm ở chất lượng của mỗi hành động. Một giờ giúp dân sửa nhà sau bão có giá trị hơn nhiều lời tuyên truyền dài dòng. Một nụ cười, một câu nói đúng lúc, một sự sẻ chia chân thành giữa người lính và người dân chính là cách bộ đội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng “ngôn ngữ không lời”. Thực tiễn cho thấy, những gì thấm vào lòng dân thường không chỉ là lý luận, mà còn là sự tử tế. Và sự tử tế đó, từ nhiều năm nay, đang trở thành “đặc sản” của Bộ đội Cụ Hồ.

Nhưng để giữ vững điều đó, Quân đội phải liên tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Đây không chỉ là yêu cầu nội bộ, mà là trách nhiệm chính trị đối với việc bảo vệ niềm tin của nhân dân vào Đảng. Một người lính tốt là một “tuyên ngôn sống” về đạo đức cách mạng. Một người lính sai là “khe nứt” mà các thế lực xấu lợi dụng. Vì thế, bản lĩnh chính trị và đạo đức người quân nhân không còn là chuyện cá nhân, mà gắn với an ninh chính trị, với sự ổn định của lòng dân, với sự bền vững của chế độ.

Càng trong bối cảnh mới, Quân đội càng phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tư tưởng ấy không cũ, chỉ cần được thực hiện bằng cách mới. Hôm nay, dân không chỉ mong được hỗ trợ; dân mong được đối xử tử tế, được tôn trọng, được lắng nghe. Và bộ đội, bằng sự chân thành vốn có, có thể làm điều đó tự nhiên nhất.

Có thể khẳng định rằng, Bộ đội Cụ Hồ là đường dẫn niềm tin của nhân dân không phải vì Quân đội nói hay về mình, mà vì nhiều thế hệ người lính đã sống đúng với điều nhân dân mong đợi. Họ giữ đất nước bằng sức mạnh quân sự, nhưng giữ lòng dân bằng sức mạnh nhân văn. Họ bảo vệ biên giới bằng vũ khí, nhưng bảo vệ niềm tin bằng sự trong sáng của tâm hồn. Và chính điều này làm Quân đội trở thành một lực lượng chính trị đặc biệt: Mạnh nhất không phải ở khí tài, mà ở lòng dân.

Trong tương lai, khi thách thức mới còn nhiều, khi mạng xã hội còn biến động, khi các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm cách chia rẽ niềm tin nhân dân, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng trở nên quan trọng. Họ là người đi đầu trong bảo vệ chủ quyền, nhưng cũng là người đứng tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng. Thắng lợi trên mọi mặt trận đều cần sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, trong đó niềm tin của nhân dân là thứ sức mạnh mềm không gì thay thế.

Và vì thế, trong từng bước chân trên thao trường, trong từng ca trực biên giới, trong từng nhiệm vụ cứu nạn, trong từng hành động ứng xử giữa đời thường, người lính phải tự nhắc mình: Mỗi cử chỉ hôm nay là hình ảnh của Đảng ngày mai. Mỗi việc làm tử tế là một viên đá lát thêm cho con đường niềm tin của nhân dân dành cho chế độ. Mỗi sự trong sáng là một lần người lính góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng mà Đảng đã dày công xây dựng.

Có những điều lớn lao không đến từ lời tuyên bố, mà đến từ đời sống tự nhiên của những con người trung thực, giản dị và hết lòng vì dân. Bộ đội Cụ Hồ chính là như thế. Và đó là lý do, từ trong chiến tranh đến hòa bình, từ thời analog đến thời số, từ vùng cao đến đô thị, họ vẫn luôn là hình tượng đẹp, một hình tượng mà nhân dân nhìn vào để giữ vững niềm tin vào Đảng, vào chế độ, vào tương lai Việt Nam.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/bo-doi-cu-ho-duong-dan-niem-tin-cua-nhan-dan-1014076