Bộ đội Cụ Hồ ở vùng lũ Thái Nguyên
Sau hoàn lưu bão số 11, thời tiết Thái Nguyên vẫn khắc nghiệt. Nắng rồi mưa, mưa rồi nắng; những sườn đồi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào; dòng nước lũ hung dữ luôn thử thách tay lái của bộ đội trên đường cứu dân...
Dù hiểm nguy, gian khó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội vẫn quyết tâm vượt qua, tất cả vì một mục tiêu: Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp nhân dân ứng phó, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, hoạn nạn.

Bộ đội hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà bị đất đá sạt lở tại thôn Nặm Sai, xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên.

Bộ đội Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 tiếp cận, ứng cứu nhân dân bị cô lập ở phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Đội mưa dọn vệ sinh trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Nỗ lực "chiến đấu" với bùn đất sau lũ dữ.

Tập trung giúp các trường học "dọn lũ" để học sinh sớm được trở lại trường học.

Ngày 15-10, các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên cơ bản được dọn sạch.
TUẤN HIẾU (thực hiện)
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.