Bộ đội Đặc công Cụ Hồ - 50 năm mở đường, giữ nước: 'Lửa luyện thép'

Giữa cái nắng cháy da trên thao trường Phú Giáo (Bình Dương), những chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 được huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Các chiến sĩ Đại đội Đặc công chống khủng bố 12 thuộc Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 đột nhập tòa nhà.

Đại đội Đặc công chống khủng bố 12 thuộc Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 huấn luyện tác chiến chống khủng bố sát với thực tế.

Đại đội Đặc công chống khủng bố 12 thuộc Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 huấn luyện tác chiến chống khủng bố sát với thực tế.

Một đại đội đặc công 429 lặng lẽ ép sát mặt đất, luồn qua cánh rừng đang mùa thay lá trên thao trường Phú Giáo, Bình Dương.

Một đại đội đặc công 429 lặng lẽ ép sát mặt đất, luồn qua cánh rừng đang mùa thay lá trên thao trường Phú Giáo, Bình Dương.

Đại hội đặc công thuộc Lữ đoàn đặc công Bộ 429 được huấn luyện rèn thể lực và cách vượt qua những địa bàn hiểm trở.

Đại hội đặc công thuộc Lữ đoàn đặc công Bộ 429 được huấn luyện rèn thể lực và cách vượt qua những địa bàn hiểm trở.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 tập bắn trên thao trường Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 tập bắn trên thao trường Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Không chỉ có những chiến sĩ nam, các "bông hồng thép" của Lữ đoàn 429 cũng ngày đêm rèn luyện, khẳng định bản lĩnh trên thao trường. Trong ảnh: Nguyễn Nhật Thanh Thanh, một nữ đặc công giàu kinh nghiệm.

Không chỉ có những chiến sĩ nam, các "bông hồng thép" của Lữ đoàn 429 cũng ngày đêm rèn luyện, khẳng định bản lĩnh trên thao trường. Trong ảnh: Nguyễn Nhật Thanh Thanh, một nữ đặc công giàu kinh nghiệm.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/bo-doi-dac-cong-cu-ho-50-nam-mo-duong-giu-nuoc-lua-luyen-thep-20250401080100774.htm