Bộ đội Sư đoàn 309 tự hào truyền thống, nỗ lực cống hiến

Đến thăm Sư đoàn 309, Quân khu 7 vào những ngày này, chúng tôi bất ngờ với khuôn viên doanh trại ngập tràn sắc hoa, cờ, biển bảng tuyên truyền, khẩu hiệu được bố trí rực rỡ để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 (10-12-1945 / 10-12-2025), kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập Sư đoàn 309 (27-9-1978 / 27-9-2025).

Đón chúng tôi đến thăm đơn vị, Đại tá Vũ Văn Tám, Chính ủy Sư đoàn 309 đưa chúng tôi đến dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại nhà truyền thống. Trong không gian trang nghiêm, đồng chí Chính ủy Sư đoàn 309 kể: Sư đoàn thành lập ngày 27-9-1978 tại Tây Nguyên trong bối cảnh đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phải bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau 23 ngày thành lập, Sư đoàn giành thắng lợi đầu tiên tại cao điểm 312 (Campuchia), tiêu diệt một bộ phận địch của Sư đoàn 801 Pol Pot, mở ra giai đoạn chiến đấu và chiến thắng của đơn vị.

 Đại tá Phùng Thế Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 kiểm tra, động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Đại tá Phùng Thế Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 kiểm tra, động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Tháng 12-1979, Sư đoàn 309 trong đội hình quân tình nguyện Việt Nam hành quân sang Campuchia, lần lượt biên chế vào đội hình Quân khu 5, Quân đoàn 3 và mặt trận 479, Quân khu 7 kiên cường chiến đấu. Sư đoàn đã tham gia 9 chiến dịch, gần 1.300 trận đánh, giải phóng hơn 100.000 dân. Dấu chân, máu xương của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã in đậm trên các nẻo đường đất nước Chùa Tháp, góp phần giúp bạn bảo vệ thành quả cách mạng và hồi sinh đất nước.

Ngay phía sau nhà truyền thống Sư đoàn 309 là thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của Trung đoàn 31 - đơn vị đủ quân của Sư đoàn. Chúng tôi được gặp Đại tá Phùng Thế Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 đang kiểm tra huấn luyện. Đồng chí dẫn chúng tôi tham quan bộ đội luyện tập yếu lĩnh động tác, tư thế vận động trên chiến trường để chuẩn bị cho đợt diễn tập vòng tổng hợp sắp tới.

 Cán bộ hội viên phụ nữ và chiến sĩ đơn vị vui tươi trên thao trường huấn luyện.

Cán bộ hội viên phụ nữ và chiến sĩ đơn vị vui tươi trên thao trường huấn luyện.

Đại tá Phùng Thế Hùng cho biết: Trong đợt thi đua cao điểm “Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất” vừa qua, Sư đoàn đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả huấn luyện 100% các khoa mục, nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 76% đạt khá, giỏi. Đơn vị tổ chức luyện tập, diễn tập sẵn sàng chiến đấu đầy đủ theo kế hoạch, phương án đã xác định, đảm bảo đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, Sư đoàn 309 được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm.

 Sư đoàn 309 bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân.

Sư đoàn 309 bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho nhân dân trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, 3 nhà tình nghĩa và 1 nhà đồng đội. Đồng thời, đơn vị nâng cấp, xây mới một số hạng mục trong công viên văn hóa quân nhân, khu văn hóa thể thao, hệ thống pa-nô cổ động, trực tiếp nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Hiện toàn đơn vị đang sẵn sàng tâm thế cho đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7.

Tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ giải lao vang lên, bộ đội nhanh chóng giá súng rồi tập trung thành vòng tròn dưới bóng mát. Cán bộ, chiến sĩ cùng nhau hát vang ca khúc truyền thống của Sư đoàn 309, gương mặt ai nấy đều toát lên sự rắn rỏi, kiên cường và cũng đầy hứng khởi, tự hào. Là cán bộ trẻ mới ra trường, Trung úy Lộc Nguyễn Kỳ Anh, Chính trị viên phó Đại đội 8, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31 chia sẻ với chúng tôi rằng, được công tác, rèn luyện tại Sư đoàn 309 - Đoàn Bắc Sơn anh hùng, anh luôn tự hào và tự hứa với lòng mình phải luôn biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh cho những chiến thắng vẻ vang, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong suốt 47 năm qua.

“Sự tự hào và lòng biết ơn là động lực to lớn thôi thúc tôi không ngừng hoàn thiện bản thân, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo”, Trung úy Lộc Nguyễn Kỳ Anh cho biết thêm.

 Chiến sĩ đang chăm sóc hoa tươi chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 309 (27-9-1978 / 27-9-2025).

Chiến sĩ đang chăm sóc hoa tươi chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 309 (27-9-1978 / 27-9-2025).

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 đang tiếp tục nỗ lực thi đua cống hiến, giúp đơn vị đổi thay rõ rệt, ngày càng khang trang, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.

Bài và ảnh: TUẤN TÀI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-su-doan-309-tu-hao-truyen-thong-no-luc-cong-hien-848034