Bỏ học đại học vì gia cảnh khó khăn

Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Hằng đủ điểm đỗ Trường Đại học Kinh tế quốc dân nhưng do gia đình quá khó khăn nên em đã xin làm công nhân để giúp đỡ gia đình.

Mẹ Hằng chăm sóc em ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mẹ Hằng chăm sóc em ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Về nhà anh Phùng Văn Bính (sinh năm 1976) và vợ là chị Hoàng Thị Mùi (sinh năm 1979) ở thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc (Kim Thành), chúng tôi thấy anh đang làm dịch vụ tẩm quất cho khách hàng. Khi nghỉ tay, anh ngậm ngùi chia sẻ về bệnh tình của con gái cùng hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Con gái lớn của anh Bính là Phùng Thanh Hằng (sinh năm 2001). Ngày 13.8, trên đường đi làm từ Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Kim Thành) về qua thị trấn Phú Thái, Hằng không chú ý quan sát nên khi băng qua đường sắt đã bị tàu hỏa đâm vào đuôi xe máy. May mắn bảo toàn được tính mạng nhưng Hằng bị chấn thương sọ não, xương sườn bị gãy đâm vào phổi. Hằng đã được mổ não và hồi tỉnh nhưng tiên lượng không tốt.

Gia đình anh Bính rất khó khăn. Bố anh Bính là cựu chiến binh Phùng Văn Vinh (sinh năm 1954). Sau thời gian làm nhiệm vụ tại chiến trường miền Nam, ông Vinh xuất ngũ về quê. Ông Vinh và vợ là bà Đặng Thị Minh (sinh năm 1954) có 4 người con. Trong đó có 2 người bị mù bẩm sinh cả hai mắt là anh Bính và Phùng Văn Giáp (sinh năm 1985). Các con của vợ chồng ông Vinh đã lập gia đình và ở riêng nhưng nhà nào cũng khó khăn.

Anh Bính bị mù bẩm sinh, phải làm nghề tẩm quất để kiếm sống

Anh Bính bị mù bẩm sinh, phải làm nghề tẩm quất để kiếm sống

Trước khi cháu Hằng gặp nạn 1 ngày, bà Minh cũng bị đột quỵ, tụ máu não. Bà Minh đã qua cơn nguy kịch nhưng bị liệt nửa người, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đến nay, gia đình ông Vinh đã phải vay mượn hơn 100 triệu đồng để chữa trị cho bà Minh và cháu Hằng.

Anh Bính cho biết Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Hằng đạt 26 điểm, đủ điểm đỗ Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, do gia đình quá khó khăn, anh Bính bị mù bẩm sinh vì ảnh hưởng của chất độc da cam, các thành viên trong gia đình sống dựa vào thu nhập từ nghề tẩm quất, hát rong của anh Bính và làm công nhân thời vụ của vợ nên cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, Hằng đã tạm gác lại giấc mơ giảng đường, xin làm công nhân Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (Kim Thành) để giúp đỡ gia đình.

Anh Bính rơm rớm nước mắt: "Mẹ đột quỵ và con gái bị tai nạn khiến cả gia đình tôi bàng hoàng. Đến giờ tính mạng cháu vẫn đang nguy kịch, gia đình lại quá khó khăn, chúng tôi chỉ còn biết động viên nhau mong tai qua nạn khỏi".

Gia đình anh Bính đang rất cần sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm.

BÌNH AN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/bo-hoc-dai-hoc-vi-gia-canh-kho-khan-114947