Bố mất do tai nạn, bé gái dị tật nương nhờ bà nội già yếu
Tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi trụ cột duy nhất của một gia đình vốn đã kiệt quệ vì bệnh tật. Anh Cường ra đi, để lại đứa con nhỏ mang dị tật cùng người mẹ già yếu trong cảnh túng quẫn.
Gia cảnh cùng cực
Căn nhà nhỏ của gia đình anh Trần Xuân Cường (SN 1979, trú xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) những ngày này chìm trong không khí tang thương. Người đàn ông vốn là trụ cột duy nhất của gia đình đã đột ngột ra đi sau một vụ tai nạn giao thông, để lại phía sau bao nỗi lo toan dang dở.

Hai con gái anh Cường cùng với bà nội già yếu đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để qua cơn bĩ cực.
Anh Cường kết hôn với chị Lê Thị Doanh (SN 1982), có với nhau hai người con gái. Thế nhưng, cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn, hai vợ chồng sớm chia tay, mỗi người nuôi một con. Cháu lớn Trần Thị Hoài Thương (SN 2011) sống cùng mẹ tại thôn Phúc Sơn, còn cháu nhỏ Trần Thị Thanh Xuân (SN 2017) ở với bố tại quê nhà Kỳ Thượng.
Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Ninh (87 tuổi, mẹ anh Cường) giọng run run: "Cuộc đời nó khổ lắm chú ơi. Vợ chồng bỏ nhau, một mình nó nuôi con nhỏ, lại đau ốm triền miên".
Sau biến cố gia đình, anh Cường gồng gánh tất cả, vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc con gái nhỏ.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó khi anh phát hiện mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Cứ hai ngày một lần, anh lại phải lặn lội đi bệnh viện để lọc thận duy trì sự sống. Chi phí điều trị tốn kém, trong khi sức khỏe ngày một suy kiệt khiến cuộc sống của hai cha con rơi vào cảnh túng quẫn triền miên.
Đáng thương hơn, cháu Trần Thị Thanh Xuân năm nay học lớp 3 lại mang trong mình dị tật hở hàm ếch. Dù đã được phẫu thuật phần bên ngoài, nhưng bên trong vẫn chưa thể hoàn thiện do điều kiện kinh tế quá khó khăn.
Cần sự sẻ chia của cộng đồng
Mỗi lần nhìn con, anh Cường chỉ biết nuốt nước mắt, cố gắng cầm cự để mong có ngày đủ điều kiện chữa trị dứt điểm cho con.
Thế nhưng, mơ ước ấy không thể thành hiện thực. Theo người thân kể lại, vào ngày xảy ra sự việc, anh Cường đang đứng bên đường chờ con tan học để đưa đi ăn cưới người quen.
Trong lúc dừng xe ở lề đường, anh bất ngờ bị một xe máy tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến anh tử vong, để lại nỗi đau không gì bù đắp nổi cho gia đình.
Sự ra đi đột ngột của anh Cường không chỉ khiến người mẹ già gần đất xa trời mất đi chỗ dựa, mà còn đẩy cháu Thanh Xuân vào hoàn cảnh vô cùng éo le. Mới học lớp 3, em đã phải đối diện với mất mát quá lớn khi mất đi người cha là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời.
Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Hoài, Trưởng thôn Tiến Thuận, xã Kỳ Thượng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Cường thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương.
"Anh Cường đau ốm lâu năm, kinh tế kiệt quệ, nay lại gặp tai nạn qua đời, để lại mẹ già và con nhỏ bệnh tật. Địa phương cũng rất quan tâm, nhưng nguồn lực còn hạn chế, rất mong các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ để gia đình vượt qua giai đoạn này, để cháu Thanh Xuân có cơ hội tiếp tục điều trị dị tật, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, có một tương lai bớt nhọc nhằn hơn", bà Hoài chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Trần Thị Thanh Xuân, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về chương trình Chung tay Vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ cháu Xuân ở Hà Tĩnh).











