Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Thầy cô là người thắp lên ngọn lửa tri thức'

Nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), tối 16/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình 'Thay lời tri ân' năm 2025 với chủ đề 'Thắp sáng tương lai'.

Chương trình được tổ chức thường niên vào dịp 20/11 nhằm tôn vinh và tri ân các nhà giáo đã và đang thầm lặng cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp GDĐT của đất nước.

Chương trình Thay lời tri ân năm 2025 với chủ đề Thắp sáng tương lai

Chương trình Thay lời tri ân năm 2025 với chủ đề Thắp sáng tương lai

Năm nay, với chủ đề “Thắp sáng tương lai”, chương trình như một bản giao hưởng cảm xúc, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của nghề giáo qua bốn cung bậc cảm xúc: Cống hiến – Yêu thương – Sáng tạo – Khát vọng.

Mỗi thầy cô là một “khúc nhạc sống động” thể hiện lòng tận tụy, niềm tin và nhiệt huyết: người âm thầm cống hiến, người dang rộng vòng tay chở che bằng yêu thương, người bền bỉ đổi mới và sáng tạo, người ươm mầm khát vọng để học trò vươn ra thế giới. Tất cả hòa quyện thành bản hòa tấu tự hào và lạc quan mang tên “Thắp sáng tương lai”.

Khán giả xúc động khi nghe câu chuyện của các thầy cô chia sẻ trong chương trình

Khán giả xúc động khi nghe câu chuyện của các thầy cô chia sẻ trong chương trình

Cùng với những phóng sự xúc động và truyền cảm hứng, chương trình còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu trực tiếp ấm áp, những giai điệu rộn ràng nhưng sâu lắng qua các ca khúc quen thuộc về thầy cô, mái trường và tuổi học trò, lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc tới đội ngũ nhà giáo cả nước.

Giáo dục là nghề gieo hạt, ươm mầm cho tương lai

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: đây là lời tri ân sâu sắc gửi tới đội ngũ nhà giáo cả nước, đồng thời trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương, ghi nhận công lao đóng góp của các thầy cô và lan tỏa những giá trị cao quý, nhân văn của nghề dạy học.

Bộ trưởng cho biết: với chủ đề “Thắp sáng tương lai”, chương trình khẳng định vai trò quan trọng của người thầy trong việc đem ánh sáng tri thức đến lớp lớp thế hệ học trò. Giáo dục là nghề gieo hạt, ươm mầm cho tương lai, âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà rực rỡ. Thầy cô không chỉ truyền tri thức mà còn khơi nguồn cảm hứng, xây dựng nhân cách, niềm tin và khát vọng cho học trò, biến tri thức thành ánh sáng để người học tự soi sáng con đường trưởng thành và kiến tạo tương lai.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại chương trình

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại chương trình

Theo Bộ trưởng, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, gắn liền với cột mốc 80 năm thành lập đất nước và truyền thống ngành giáo dục. Chưa bao giờ ngành GDĐT có được vị thế, sứ mệnh và sự quan tâm như hiện nay. Giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc.

Nhấn mạnh vai trò của nhà giáo, Bộ trưởng nói: “Nhà giáo là động lực để phát triển giáo dục và là nhân tố quyết định chất lượng của ngành. Nhiều chính sách mới đã được Đảng và Nhà nước ban hành nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo. Đây là niềm vui lớn và là sự động viên kịp thời đối với những người đang làm công tác giáo dục”.

Chương trình “Thay lời tri ân” 2025 là bản giao hưởng cảm xúc tôn vinh nhà giáo

Chương trình “Thay lời tri ân” 2025 là bản giao hưởng cảm xúc tôn vinh nhà giáo

Đối với đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng gửi gắm: “Đảng, Nhà nước, xã hội, các quý vị phụ huynh và toàn thể người học luôn tôn vinh và dành cho các thầy cô những tình cảm trân trọng, yêu thương và sự tri ân sâu sắc. Về phía mình, mỗi nhà giáo cần phấn đấu xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng đó; tri ân xã hội đã trao tặng giá trị cao quý cho nghề nghiệp và có những đóng góp tương xứng. Tất cả nhà giáo cần trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đặc biệt về nhân cách, tinh thần học hỏi, sáng tạo, sự yêu thương và công bằng.”

Những tấm gương thắp sáng tri thức và gieo mầm yêu thương

Chương trình năm nay không chỉ tôn vinh các nhà giáo mà còn kể những câu chuyện truyền cảm hứng về sự tận tụy, sáng tạo và nhân ái trong giáo dục.

Giao lưu với các cô giáo Trường mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng

Giao lưu với các cô giáo Trường mầm non Thạch Lâm, xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng

Khởi đầu từ miền núi Cao Bằng, cô Vàng Thị Vể và cô Nông Thị Hằng Thảo, Trường Mầm non Thạch Lâm, vượt hàng chục cây số trên những con đường dốc đứng, trơn trượt để bám trường, bám lớp. Họ không chỉ chăm lo học sinh, vận động phụ huynh mà còn đảm bảo các em được học tập đầy đủ. Những nỗ lực âm thầm ấy giúp trẻ em vùng cao tiếp tục đến lớp và lan tỏa tinh thần cống hiến, lòng yêu nghề tới cộng đồng.

Tinh thần ấy tiếp tục được khắc họa ở Đắk Lắk, nơi cô Phạm Thị Hồng, giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản, âm thầm gieo hạt yêu thương suốt hàng chục năm. Cô không chỉ dạy chữ mà còn kết nối các tấm lòng thiện nguyện để học sinh nghèo có cơ hội học tập, nhận sách vở, quần áo và niềm tin để không bỏ học. Những “hạt mầm” mà cô Hồng vun trồng trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái và niềm tin vào ngành giáo dục.

Thầy giáo Lê Trọng Đức, Trường THPT Hậu Nghĩa (Tây Ninh) giao lưu tại trường quay

Thầy giáo Lê Trọng Đức, Trường THPT Hậu Nghĩa (Tây Ninh) giao lưu tại trường quay

Từ những nỗ lực thầm lặng, chương trình dẫn đến đổi mới phương pháp dạy học, với mô hình “lớp học đảo ngược” do Tiến sĩ Lê Trọng Đức, Trường THPT Hậu Nghĩa (Tây Ninh) khởi xướng. Học sinh chủ động học trước ở nhà, lớp học trở thành không gian thảo luận và thực hành, nâng cao hiệu quả học tập, khơi dậy niềm đam mê học hỏi. Đây là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, đổi mới không ngừng của người thầy trong việc giúp học trò tiếp thu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hoa gặp lại học trò cũ, thầy Lê Trọng Đức trong vai trò đồng nghiệp

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hoa gặp lại học trò cũ, thầy Lê Trọng Đức trong vai trò đồng nghiệp

Tinh thần thắp sáng tri thức và lan tỏa lòng nhân ái cũng hiện lên trong mối quan hệ thiêng liêng giữa thầy và trò, như câu chuyện xúc động của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Cô gặp lại học trò cũ, thầy Lê Trọng Đức, nay đã trở thành đồng nghiệp. Nhìn học trò trưởng thành, tiếp tục lan tỏa tri thức và lòng nhân ái, cô thấy mọi hy sinh của mình đều xứng đáng. Ngọn lửa tri thức mà người thầy thắp lên từ những ngày đầu giờ đã được truyền đi, không chỉ trong lớp học mà còn trong hành trình phát triển của từng thế hệ học trò.

Khép lại chuỗi những câu chuyện đầy cảm hứng là gương mặt của PGS. TS Trương Thanh Tùng, giảng viên Khoa Dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường Đại học Phenikaa. Từ bỏ cơ hội và đãi ngộ cao ở nước ngoài, thầy trở về Việt Nam nghiên cứu thuốc, truyền lửa cho thế hệ trẻ và gieo mầm khát vọng khoa học ngay trên đất nước mình. Thầy Tùng nhắn nhủ với học sinh, sinh viên: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Câu chuyện ấy là minh chứng sống động cho tinh thần dám ước mơ, dám cống hiến và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

PGS. TS Trương Thanh Tùng, giảng viên Khoa Dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường Đại học Phenikaa chia sẻ về câu chuyện của mình

PGS. TS Trương Thanh Tùng, giảng viên Khoa Dược, Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường Đại học Phenikaa chia sẻ về câu chuyện của mình

Tất cả những câu chuyện ấy, từ bám trường nơi vùng cao, gieo mầm yêu thương, đổi mới phương pháp dạy học đến khát vọng khoa học, hòa quyện thành bức tranh sống động về tận tụy, sáng tạo và nhân ái trong giáo dục. Mỗi nhà giáo, bằng những đóng góp thầm lặng, đều đang mở lối cho tương lai của học trò và đất nước.

Xuân Quý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bo-truong-nguyen-kim-son-thay-co-la-nguoi-thap-len-ngon-lua-tri-thuc-10395897.html