Bộ truyện trinh thám đang được độc giả Việt Nam săn lùng
Bộ ba cuốn truyện trinh thám này đều do Bách Việt phát hành tại Việt Nam, được coi là bộ truyện tiêu biểu cho các màn đấu trí, đặt bẫy, hành động nghẹt thở.
Là nhà văn trinh thám hàng đầu, sách hot nhất trong sự nghiệp văn chương của Jeffery Deaver phải kể tới bộ ba cuốn về nhân vật Colter Shaw, người không phải cảnh sát cũng chẳng phải thám tử. Colter Shaw là một thợ săn tiền thưởng - anh xuất hiện khi mọi đầu mối dường như đã bị bịt lại. Khác với những kẻ truy lùng vì tiền, Colter Shaw tìm người để cứu mạng và đôi khi để cứu chính mình.

Ba cuốn truyện trinh thám cực hot của Jeffery Deaver. Ảnh: Bách Việt
Cuốn Màn chơi tử thần kể về một cô gái mất tích giữa thung lũng Silicon. Colter Shaw lần theo dấu vết, phát hiện “trò chơi điện tử ngoài đời thật” do một gã kỳ dị dựng lên. Trò chơi này không có lượt chơi lại, chỉ có sống hoặc chết.
Kẻ tiễn biệt kể về một giáo phái cực đoan, hoạt động khép kín, sử dụng các phương pháp tẩy não tinh vi để kiểm soát thành viên. Càng đi sâu vào giáo phái, Colter càng nhận ra mình đã bước vào mê cung không lối thoát.
Trong Bước ngoặt cuối cùng, Colter Shaw bước vào cuộc điều tra nguy hiểm nhất trong đời mình: Vạch mặt một tổ chức ngầm tên là BlackBridge - thế lực từng đẩy cha anh đến cái chết và chia cắt cả gia đình.
Bộ ba cuốn truyện trinh thám này được coi là bộ truyện tiêu biểu cho các màn đấu trí, đặt bẫy, hành động nghẹt thở mà vẫn rất “hợp pháp” - đúng chất của Jeffery Deaver.
Jeffery Deaver - nhà văn trinh thám hàng đầu nước Mỹ, 75 tuổi, từng giành được giải Steel Dagger của Hiệp hội các tác giả hình sự Anh cho tiểu thuyết phiêu lưu/ly kỳ hay nhất trong năm; giải Ellery Queen; giải British Thumping Good Read; giải Anthony… Đây đều là những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực văn học. Các tiểu thuyết của ông thường lọt top sách bán chạy nhất thế giới của The New York Times, The Times, Corriere della Sera, The Sydney Morning Herald...
The Bone Collector (Kẻ tầm xương), siêu phẩm của Jeffery Deaver đã được chuyển thể thành phim và series truyền hình ăn khách. Năm 2011, ông còn ra mắt Carte Blanche, tiểu thuyết về James Bond. Carte Blanche là tiểu thuyết thứ 37 về James Bond và là tiểu thuyết đầu tiên có bối cảnh đương đại kể từ khi The Man with the Red Tattoo của Raymond Benson được xuất bản vào năm 2002.