Bồi hồi trước loạt ảnh hiếm chụp Hà Nội năm 1980

Loạt ảnh Hà Nội năm 1980 được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Hà Lan Ab Stokvis giúp những người trẻ hiện tại có cái nhìn rõ nét nhất về cuộc sống, con người của thủ đô xưa.

Hà Nội trong những năm vừa qua phát triển một cách chóng mặt với sự ra đời của những tòa nhà cao tầng, của cơ sở vật chất hiện đại. Cũng chính vì vậy, những bức ảnh xưa trở thành những khoảnh khắc vô giá khiến người xem không khỏi bồi hồi. Loạt ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Hà Lan Ab Stokvis vào năm 1980.

Hà Nội trong những năm vừa qua phát triển một cách chóng mặt với sự ra đời của những tòa nhà cao tầng, của cơ sở vật chất hiện đại. Cũng chính vì vậy, những bức ảnh xưa trở thành những khoảnh khắc vô giá khiến người xem không khỏi bồi hồi. Loạt ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Hà Lan Ab Stokvis vào năm 1980.

Theo đó, vào hời điểm thực hiện những bức ảnh này, Việt Nam chưa chính thức cấp visa cho người ngoại quốc, nên chỉ có các đoàn phi chính phủ, đoàn thiện nguyện mới được cấp phép tới Việt Nam. Ông Ab Stokvis chính là trưởng đoàn gồm chủ yếu là nhà báo và chuyên gia y tế làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, tất cả đều mong muốn tìm hiểu về Việt Nam thời hậu chiến. Đoàn đã tới Hà Nội, Hải Phòng, sau đó dừng dân ở Đà Nẵng, Huế trước khi vào Sài Gòn.

Theo đó, vào hời điểm thực hiện những bức ảnh này, Việt Nam chưa chính thức cấp visa cho người ngoại quốc, nên chỉ có các đoàn phi chính phủ, đoàn thiện nguyện mới được cấp phép tới Việt Nam. Ông Ab Stokvis chính là trưởng đoàn gồm chủ yếu là nhà báo và chuyên gia y tế làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, tất cả đều mong muốn tìm hiểu về Việt Nam thời hậu chiến. Đoàn đã tới Hà Nội, Hải Phòng, sau đó dừng dân ở Đà Nẵng, Huế trước khi vào Sài Gòn.

Ông Ab Stokvis cho biết người hướng dẫn viên người Việt đã có chút nghi ngại và lo lắng khi trong đoàn có nhiều nhà báo mang theo máy ảnh, nhưng ông đã trấn an người hướng dẫn viên, nói rằng họ đến từ các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ cho người Việt và tất cả đều mang thiện ý.

Ông Ab Stokvis cho biết người hướng dẫn viên người Việt đã có chút nghi ngại và lo lắng khi trong đoàn có nhiều nhà báo mang theo máy ảnh, nhưng ông đã trấn an người hướng dẫn viên, nói rằng họ đến từ các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ cho người Việt và tất cả đều mang thiện ý.

Hình ảnh một quán nhỏ xưa với tấm bảng được vẽ phấn "Trứng vịt lộn".

Hình ảnh một quán nhỏ xưa với tấm bảng được vẽ phấn "Trứng vịt lộn".

Đường phố Hà Nội xưa.

Đường phố Hà Nội xưa.

Tàu điện đoạn gần bờ hồ Hoàn Kiếm.

Tàu điện đoạn gần bờ hồ Hoàn Kiếm.

Phố cổ Hà Nội đều gắn với từng ngành nghề truyền thống khác nhau, trong đó có nghề rèn.

Phố cổ Hà Nội đều gắn với từng ngành nghề truyền thống khác nhau, trong đó có nghề rèn.

Một góc phố nhỏ...

Một góc phố nhỏ...

Không phải cảnh tắc đường, đông đúc còi xe, Hà Nội xưa bình yên, nhẹ nhàng.

Không phải cảnh tắc đường, đông đúc còi xe, Hà Nội xưa bình yên, nhẹ nhàng.

Phố hàng Đậu xưa. (Ảnh: Ab Stokvis)

Phố hàng Đậu xưa. (Ảnh: Ab Stokvis)

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/boi-hoi-truoc-loat-anh-hiem-chup-ha-noi-nam-1980-2019187.html