Bốn mùa sắc hương

HNN - Huế, mảnh đất miền Trung với thời tiết khắc nghiệt. Mùa hè nắng nóng cháy da còn mùa mưa thì lụt lội triền miên, rất khó để trồng hoa. Ấy vậy mà nay Huế đã khác xưa nhiều. Có những người bạn ở xa về, sau khi dạo quanh qua những con đường ở Huế đã ngỡ ngàng và thích thú thốt lên: 'Huế bữa nay có nhiều hoa đẹp quá!'.

 Những con đường ở Huế khi vào hè rực rỡ sắc đỏ rực của hoa phượng. Ảnh: Ngọc Hòa

Những con đường ở Huế khi vào hè rực rỡ sắc đỏ rực của hoa phượng. Ảnh: Ngọc Hòa

Đến Huế vào mùa xuân, bạn sẽ có cảm giác lâng lâng trước màu vàng rực rỡ của những đóa hoàng mai, loài hoa mà người Huế vẫn tự hào gọi với cái tên thân thương: mai Huế. Loài mai này được trồng khắp nơi trong vườn nhà, trước ngõ, trụ sở cơ quan, công ty... Đặc biệt, mai vàng nở rộ dọc các con đường Lê Duẩn, 23 tháng 8... tạo nên một bức tranh xuân với gam màu tươi sáng.

Khi mùa hạ vừa sang, những con đường Huế lại rực rỡ màu vàng của hoa điệp, sắc đỏ rực của hoa phượng, thanh tao của hoa sen. Đi dưới những bóng cây xanh mát, bất chợt bạn như quên đi cái nóng nực của mùa hè. Lòng người như dịu lại trước những đóa sen hồ Tịnh, thoảng đâu đây mùi thơm dịu dàng từ những hàng sứ tinh khiết bên cổ thành trầm mặc rêu phong. Hay nhẹ nhàng một màu hồng dịu mát của hoa muồng anh đào ven bờ sông An Cựu.

Những cây tử vi đã dần nở những chùm hoa hồng, đỏ, trắng như báo hiệu cho mùa thu đã cận kề. Loài hoa vương giả này còn có tên gọi độc đáo: Dương Dương Hoa bởi vì chỉ cần khẽ chạm nhẹ vào bất cứ bộ phận nào trên thân, toàn cây sẽ rung lên như đang cười khúc khích. Đây là loài "kỳ hoa dị thảo" từng được triều đình nhà Nguyễn yêu chuộng và đã được khắc lên Cao Đỉnh vì loài hoa này hội tụ cả sắc và hương mà còn là vị thuốc. Xưa kia chỉ những gia đình quyền quý mới trồng loài hoa này nhưng ngày nay được nhân giống rộng khắp nên có thể dễ dàng bắt gặp chúng rất nhiều nơi. Ở Huế có thể kể đến những con đường như Lê Lợi, Hà Nội hoặc con đường đi bộ ven sông Hương đoạn từ Bảo tàng Hồ Chí Minh lên phía sau nhà hát Sông Hương. Hoa tử vi nở đẹp nhất từ đầu tháng 6 kéo dài đến khoảng tháng 9 nên hoa còn có tên gọi nữa là Bách nhật hoa, loài hoa nở suốt 100 ngày.

Mùa đông, tưởng như cái lạnh, cái mưa bao trùm lên vạn vật ở xứ Thần kinh khó có loài hoa nào được khoe sắc. Thế nhưng, thời gian đó là lúc cây cối có những giờ phút nghỉ ngơi, dưỡng sức để chuẩn bị tái sinh cho chu kỳ mới. Và đây cũng chính là mùa những bông hồng cổ Huế khoe sắc kéo dài đến hết mùa xuân. Người Huế hay gọi giống hồng vương giả này là hường cổ Huế, để phân biệt với những loại hoa hồng khác. Sở dĩ có tên hường vì người Huế kỵ húy với chữ Hồng trong tên của vua Tự Đức là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm nên phải gọi chệch đi. Hường cổ Huế có màu đỏ son, khi hoa còn hàm tiếu dễ dàng nhận thấy trên đầu cánh hoa có màu phớt hồng. Hoa thơm dịu dàng mà thanh nhã vô cùng, bởi vậy người Huế rất thích trồng loài hoa này ở ngoài sân, ngoài ngõ.

Cùng với vẻ đẹp của những ngôi nhà, người dân càng muốn chăm chút cho tổ ấm của mình. Bây giờ việc trồng cây không chỉ là công việc của phái mạnh, vì yêu hoa nên nhiều chị em không ngần ngại tay cuốc tay xẻng, tự mình vun trồng chăm sóc. Có cung ắt sẽ có cầu, và ngày càng có nhiều shop hoa tươi mọc lên, ăn nên làm ra. Kèm theo đó là những dịch vụ ship, trồng, thiết kế và chăm sóc hoa tận nhà cho gia chủ. Nhờ vậy mà có nhiều loài hoa ở khắp mọi miền đã hội tụ về đây, dần dần thích nghi với thời tiết, thổ nhưỡng ở Huế. Nhà này thấy nhà kia hoa nở đẹp cũng muốn nhà mình thêm sắc, thêm hương. Vậy là nhà nhà, người người đua nhau trồng hoa.

Không thể không nhắc đến vai trò của những công nhân các Trung tâm Công viên cây xanh đang hàng ngày làm đẹp cho cảnh quan của thành phố. Họ trồng hoa, chăm sóc, tưới bón để những con đường Huế ngày càng xanh, sạch, đẹp. Họ cũng chính là những bông hoa thầm lặng giữa đời. Tôi đã thầm nghĩ như thế mỗi khi bắt gặp hình ảnh của họ trong những bộ đồ bảo hộ màu xanh, cần mẫn mỗi ngày trồng, chăm sóc hoa làm đẹp thêm cho thành phố.

Chẳng phải tự nhiên mà thành phố Huế được ưu ái gọi là Thành phố xanh. Đó chính là thành quả và ý thức cao của mỗi người dân góp phần vào việc biến đổi Huế thành một thành phố rực rỡ sắc hoa bốn mùa. Những sắc hoa luôn khoe sắc tỏa hương đã làm thay đổi suy nghĩ trước đây rằng thời tiết ở Huế rất khó để trồng hoa đẹp.

Hoa làm cảnh quan thiên nhiên Huế xanh mát hơn, lòng người hướng thiện hơn và Huế đáng yêu hơn trong mắt bạn bè. Huế bốn mùa hoa trái, Huế rực rỡ sắc hương. Đi giữa những mùa hoa chợt thấy xứ Thần Kinh này thơm tình đất, tình người vô cùng.

Trang Thùy

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/doi-song/bon-mua-sac-huong-154572.html