Bóng đá Việt Nam quay ngược 8 năm

U.23 Việt Nam đã có mặt tại Qatar để chuẩn bị bước vào vòng chung kết U.23 châu Á 2024. Tuy nhiên, người chăm lo, tạo nên bộ khung cho đội tuyển này từ khi còn là U.19 - huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier đã phải chia tay chỉ 20 ngày trước giải đấu.

Ông Troussier ký bản hợp đồng 3,5 năm nhưng chỉ tại vị được một năm, bóng đá Việt Nam lại đi tìm huấn luyện viên mới.

Ông Troussier ký bản hợp đồng 3,5 năm nhưng chỉ tại vị được một năm, bóng đá Việt Nam lại đi tìm huấn luyện viên mới.

Sau 5,5 năm mật ngọt với HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam (BĐVN) lại dậy sóng với câu chuyện tìm HLV. 8 năm trước, sau thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018, HLV người Nhật Toshiya Miura đã phải ra đi, HLV Nguyễn Hữu Thắng được bổ nhiệm. Nhưng cũng chỉ được 17 tháng, ông Thắng cay đắng tuyên bố từ chức ngay trên đất Malaysia khi tuyển U.22 Việt Nam thảm bại 0-3 trước Thái Lan và bị loại từ vòng bảng.

Trong tình hình bức bách, chuyến sang Hàn Quốc tìm HLV của 2 Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức và Trần Quốc Tuấn vào cuối tháng 9-2017 dùng từ trong giới bóng đá là “hên nhiều hơn hay”. Ông Park được chọn chỉ qua lời giới thiệu của nhà môi giới và bản CV cùng 3 buổi tiếp xúc, đàm phán. Thế nhưng, quyết định có phần vội vã ấy lại mở ra một chương lịch sử cho BĐVN với 5 năm thành công nhất trên mọi đấu trường.

Ngày HLV Park ra mắt, giới phóng viên nén cười khi ông tuyên bố đưa đội tuyển Việt Nam vào tốp 100 thế giới (khi ấy trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9-2017, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 130). Không chỉ thực hiện vượt mức lời hứa khi đội tuyển Việt Nam vươn lên hạng 94 thế giới vào tháng 11-2019, HLV Park còn giúp những “Chiến binh Sao vàng” làm nên những kỳ tích như: á quân U.23 châu Á 2018, hạng 8 Asian Cup 2019, có mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Kết thúc hợp đồng 5,5 năm với 2 lần tự động gia hạn, ông Park muốn nghỉ ngơi. Lúc ấy, gần như tất cả đều thống nhất, không ai thích hợp hơn HLV Philippe Troussier. Được mệnh danh “Phù thủy trắng”, từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia, là HLV xuất sắc nhất châu Á năm 2000, tên tuổi của HLV người Pháp vượt xa ông Park; ông cũng đã có hiểu biết về BĐVN khi từng là cố vấn cấp cao cho Trung tâm Đào tạo trẻ PVF và HLV trưởng đội tuyển U.19.

Nhưng thật đáng tiếc, “cuộc hôn nhân” tưởng như “môn đăng hộ đối” lại kết thúc chóng vánh sau một năm.

“Tôi cần khoảng một năm để ủ nho. Tương tự như với rượu vang, chúng ta có thể không có thành phẩm tốt nếu mùa màng năm đó tồi tệ, chịu sương giá, tuyết rơi, mưa lạnh… Với bóng đá, chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn để tạo ra một tập thể giỏi. Một chai rượu vang ngon nhất khi ẩn chứa trong đó những trái nho chín mọng. Với bóng đá, một đội tuyển mạnh là sự kết tinh của những cầu thủ giỏi” - ông Troussier từng nói một cách say mê như vậy.

Tuy nhiên, mẻ rượu vang mà ông ủ cùng BĐVN một năm qua đã thất bại. Gần như không thể tái lập thành tích vào vòng loại thứ 3 World Cup, từ hạng 96 khi HLV Troussier tiếp quản vào ngày 1-3-2023, đội tuyển Việt Nam tụt 19 bậc, xuống thứ 115, mất ngôi vị số 1 Đông Nam Á sau hơn 6 năm với hơn 1.900 ngày chiếm giữ.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn, bên cạnh lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn… Trong suốt cuộc hành trình vừa qua, tôi cảm thấy nặng lòng khi thừa nhận những kết quả thất vọng của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026. Với tư cách HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm về những kết quả này. Tôi có trách nhiệm với tất cả, tôi xin nhận điều đó” - HLV Troussier chân thành gửi lời xin lỗi đến các cổ động viên Việt Nam.

HLV Philippe Troussier, cảm ơn và chúc ông mọi điều may mắn!

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202404/bong-da-viet-nam-quay-nguoc-8-nam-e04666c/