'Bóng hồng' Tây Đô tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc
Năm nay, thành phố Cần Thơ có hơn 2.000 thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, trong đó có nhiều 'bóng hồng' tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc
Chiều 7/2, trong căn nhà nhỏ của bạn Nguyễn Thị Thu Hiền (23 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Cần Thơ) nhộn nhịp khách đến thăm. Hiền khoác trên mình màu áo xanh thân thương khi tiếp chuyện mọi người: “Em rất háo hức chờ đến ngày lên đường tòng quân. Em muốn cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc”.
Hiền là con lớn trong gia đình hai chị em; cha và mẹ đều công tác trong quân đội. Bản thân cô cảm thấy rất vinh dự khi được tiếp nối truyền thống gia đình. Mặc dù sẽ còn những khó khăn, thử thách phía trước khi chính thức tham gia môi trường quân ngũ, Hiền sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Ông bà, ba mẹ em đều phục vụ trong quân đội, nên ước mơ trở thành người lính đã hình thành trong em từ nhỏ”, Hiền nói.
Tốt nghiệp THPT năm 2020, Hiền thi vào trường quân đội nhưng may mắn không mỉm cười. Cô theo học ngành Thanh nhạc - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Sau đó, Hiền học liên thông lên đại học, ngành Sư phạm Âm nhạc - Nhạc viện TPHCM.
Dù học âm nhạc, Hiền vẫn không nguôi mơ ước mặc áo lính. Biết đợt tuyển quân năm nay có chỉ tiêu nữ, dù đang học năm 2 đại học, Hiền vẫn viết đơn tình nguyện và vỡ òa hạnh phúc khi nhận được giấy trúng tuyển. Vì thế, cô xin bảo lưu kết quả học tập để lên đường nhập ngũ.
“Em rất tự hào khi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Từ nhỏ em đã ước mơ được trở thành người lính, được mặc bộ quân phục màu xanh, được phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam", cô gái Tây Đô chia sẻ.
Bạn Trịnh Huỳnh Như (23 tuổi, sống tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) cũng đang háo hức chờ đến ngày tòng quân. Huỳnh Như cho biết, việc được phục vụ trong quân đội là ước mơ ấp ủ từ nhỏ, khi trúng tuyển, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Gia đình Như cũng rất hãnh diện khi biết thông tin bạn trúng tuyển, dù có đôi chút lo lắng vì cô là con gái.
Như đặt mục tiêu, sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, cô sẽ tiếp tục phấn đấu để có thể phục vụ lâu dài trong quân đội. “Em đã chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và thể chất để bước vào môi trường quân ngũ đầy thử thách nhưng đáng tự hào”, Như bộc bạch.
Bạn Phạm Quế Hân (24 tuổi) - Đảng viên trẻ phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Chuyên ngành điều dưỡng trường Cao đẳng y tế Cần Thơ vào năm 2024 và đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo. Đợt tuyển quân năm nay, Hân tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Hân là chị cả trong gia đình 2 chị em, cha mẹ là bộ đội nghỉ hưu, công tác tại Quân khu 9. Hân chia sẻ, muốn cống hiến sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp nối truyền thống của gia đình, đó cũng là quyết tâm để vào quân đội.
Nữ thạc sĩ tình nguyện nhập ngũ
Cùng là một trong số nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay tại TP Cần Thơ. Bạn Nguyễn Thụy Như Anh (25 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) vừa tốt nghiệp thạc sĩ của Đại học Cần Thơ.
Như Anh là con một trong gia đình có cha làm công an, mẹ công tác tại Bệnh viện Quân y 121. Ông bà nội, ngoại của cô đều công tác trong quân đội, vì vậy từ nhỏ Như Anh đã nung nấu được khoác lên mình màu áo lính. “Em thích môi trường quân ngũ. Kỷ luật, nề nếp sẽ giúp em trưởng thành hơn, dù khó khăn đến mấy em cũng cố gắng vượt qua. Là thanh niên dù nam hay nữ phải có trách nhiệm cống hiến sức trẻ cho đất nước”, Như Anh chia sẻ.
Năm 2018, sau khi tốt nghiệp THPT, Như Anh thi vào trường công an nhưng không đỗ. Cô theo học ngành Tài nguyên và Môi trường - Đại học Cần Thơ. Tốt nghiệp đại học, Như Anh tiếp tục học lên thạc sĩ và tốt nghiệp hồi cuối năm 2024.
Tưởng chừng bỏ lỡ ước mơ từ nhỏ, nhưng cuối năm 2024, khi biết tin Cần Thơ có chỉ tiêu tuyển nữ quân nhân, Như Anh lập tức viết đơn tình nguyện. Như Anh kể, khi biết năm nay tuyển quân có chỉ tiêu nữ đã nói chuyện với cha mẹ, người thân và được ủng hộ. Tuy nhiên, khi gửi đơn tình nguyện đi rồi, cô lại lo lắng vì không biết có lọt qua vòng xét hồ sơ, khám sức khỏe hay không. “Ngày nhận quyết định lên đường nhập ngũ em hạnh phúc lắm, mừng muốn khóc", Như Anh chia sẻ.
Năm 2025, TP. Cần Thơ có 2.017 thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, trong đó có 5 nữ thanh niên. Hội trại tòng quân và lễ - giao nhận quân năm 2025 tại Cần Thơ dự kiến diễn ra ngày 12 – 13/2.
Chiều 7/2, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh đến thăm các bạn nữ thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Chị Ngọc Anh cho biết, việc tình nguyện nhập ngũ của các nữ thanh niên là đáng trân trọng, thể hiện tinh thần yêu nước và trách nhiệm với Tổ quốc. Đồng thời, chị Ngọc Anh cũng chia sẻ, môi trường quân đội sẽ là nơi rèn luyện lý tưởng, bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật cho các bạn trẻ. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết các nữ thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ trong thời gian tới.