Nữ cử nhân xung phong nhập ngũ
Trong số nhiều cô gái tuổi đôi mươi của tỉnh Long An nhập ngũ tới đây có nữ cử nhân Nguyễn Thị Xuân Hương, ở ấp Xuân Hòa 1, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành.
Hương sinh ra trong một gia đình nghèo nên từ nhỏ đã rất chăm chỉ làm việc để phụ giúp ba mẹ. Trong khó khăn, Hương càng quyết tâm học tập và thi đỗ vào Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh. 4 năm học đại học, cô gái trẻ liên tục chinh phục những thử thách trên giảng đường và nhiều năm liền được nhận học bổng.
Tốt nghiệp đại học, có tấm bằng cử nhân nhưng Hương không vội tìm việc làm mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nói về sự lựa chọn của con gái, bà Nguyễn Thị Cẩm Thu cho biết: “Gia đình tôi rất tự hào khi thấy con gái đã trưởng thành. Cả gia đình đều ủng hộ Xuân Hương trở thành nữ chiến sĩ. Tôi mong rằng con gái sẽ mạnh mẽ, trưởng thành hơn khi vào Quân đội...”.
Những ngày vừa qua, trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Nguyễn Thị Xuân Hương luôn tràn ngập tiếng nói cười.
Hàng xóm láng giềng đến để chúc mừng cô gái bé bỏng của ấp sắp trở thành chiến sĩ. Ai cũng tự hào và hãnh diện bởi nhiều năm qua, trong ấp chưa có cô gái nào được như Hương. Trò chuyện với Xuân Hương, chúng tôi cảm nhận được sự năng động và tinh thần phấn khởi chờ ngày lên đường nhập ngũ.
“Được khoác lên mình bộ quân phục Bộ đội Cụ Hồ là niềm ước ao từ nhỏ của tôi. Vì vậy, khi nắm được thông tin tuyển nữ vào Quân đội, tôi đã háo hức đi đăng ký. Tôi biết rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ có nhiều khó khăn, vất vả, nhất là với nữ giới. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tự tin vào bản thân và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ”, Nguyễn Thị Xuân Hương bày tỏ.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hồng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Châu Thành cho biết thêm: “Lá đơn tình nguyện nhập ngũ của Nguyễn Thị Xuân Hương thể hiện tinh thần sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ. Đây cũng là tấm gương để cổ vũ phong trào tòng quân trong toàn huyện”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nu-cu-nhan-xung-phong-nhap-ngu-814779