BPTV - nơi người trẻ học cách kể chuyện bằng trái tim
Là một phát thanh viên trẻ của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), tôi yêu BPTV và yêu từng câu chuyện được kể mỗi ngày.
Từ sinh viên báo chí đến phát thanh viên trẻ
Đến giờ phút này, nếu có ai hỏi: “Tại sao lại chọn nghề báo?”, có lẽ tôi vẫn chưa có một câu trả lời thực sự rõ ràng. Giữa vô vàn lựa chọn, tôi lại chọn nghề báo - một nghề nhiều thử thách và cũng không ít lần khiến tôi muốn bỏ cuộc.
Nhưng rồi càng làm, càng va chạm, tôi lại thấy sự lựa chọn của bản thân có những điều thú vị đến kỳ lạ. Nghề đã cho tôi cơ hội được lắng nghe, được quan sát, được kể lại những điều nhỏ bé nhưng đầy cảm xúc trong cuộc sống.



Tác giả trong những lần đi tác nghiệp
Tôi tốt nghiệp ngành báo chí Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II vào năm 2022. Sau đó là khoảng thời gian cộng tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH) - nơi tôi bắt đầu chạm tay vào thực tế của nghề.
Cuối năm 2022, tôi quyết định trở về Bình Phước và công tác tại BPTV. Có thể vì cái tên “BPTV” đã ăn sâu vào tôi từ những ngày còn là đứa trẻ ngồi xem truyền hình, khi đam mê còn chưa rõ hình hài. Nhưng quan trọng hơn, tôi muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Niềm tự hào và hạnh phúc
Bắt đầu công việc tại BPTV với một hành trang chưa đầy đặn, còn thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm, thiếu cả bản lĩnh, nhưng tôi nghĩ, đó là điều mà bất kỳ ai mới vào nghề cũng phải đối mặt. Tôi may mắn nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ Ban Giám đốc - Ban Biên tập, sự chỉ dạy tận tình từ anh Công Thanh (Tổ trưởng tổ phát thanh viên) và đạo diễn Chí Cương. Nhờ các anh, tôi từng bước hoàn thiện bản thân.
Ở BPTV, tôi không chỉ có những người đồng nghiệp dễ thương, nhiệt tình, mà còn có những người thầy, người bạn và cả một người để thương. Tôi đã tìm thấy “mảnh ghép” của cuộc đời mình ở chính nơi đây. Thật lòng mà nói, BPTV đã trở thành một phần rất đặc biệt trong thanh xuân của tôi.

Tác giả (giữa) vui mừng vì mọi nỗ lực đều được ghi nhận, đền đáp xứng đáng
Những bản tin tôi đọc, những nhân vật tôi tiếp xúc, những âm thanh, hình ảnh của phát thanh - truyền hình, những dòng thông tin của báo in, báo điện tử, tất cả cũng đã góp phần nuôi lớn tôi mỗi ngày. Mỗi lần giới thiệu mình là phát thanh viên Văn Chung của BPTV là trong tôi lại dâng trào niềm tự hào và hạnh phúc khôn xiết.
Tháng 9-2024 là một dấu mốc đáng nhớ với tôi khi BPTV ra mắt kênh BPTV Digital - một bước chuyển mình mạnh mẽ về nội dung số. Tôi có cơ hội tham gia vào nhiều khâu hơn: từ biên tập, quay phim đến dựng hậu kỳ. Từ một người chỉ biết dẫn và đọc, tôi bắt đầu tự thực hiện trọn vẹn những sản phẩm của riêng mình từ ý tưởng đến thành phẩm. Với mọi người, có thể chưa xuất sắc nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi vẫn luôn cố gắng không ngừng.
Bước sang tuổi 23, tôi thấy bản thân đang trưởng thành từng ngày. Chặng đường phía trước, cả cơ quan và bản thân tôi đều đang đứng trước những thay đổi lớn. Nhưng tôi tin rằng: Sau này có ở đâu, làm gì thì sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ luôn đồng hành, soi sáng trên hành trình mà tôi đã chọn.
Tôi yêu BPTV - nơi tôi được là chính mình, nơi tôi học được cách sống với đam mê và không ngừng lớn lên từ những câu chuyện giản dị nhất của cuộc đời. Nếu bạn đang đứng trước ngã rẽ và đang còn hoang mang thì hãy cứ bước đi, cứ thử, cứ vấp. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ tìm thấy nơi mình thuộc về, như cách tôi đã tìm thấy BPTV.