Bức ảnh để lại nỗi đau của vợ chồng bác sĩ trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ
ẤN ĐỘ - Cặp vợ chồng bác sĩ chụp tấm hình selfie cùng 3 con trên chuyến bay tới London (Anh) - nơi họ sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, chuyến bay đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của Air India bay từ Ahmedabad (Ấn Độ) tới London (Anh) đã đâm vào khu nhà của trường y chỉ vài phút sau khi cất cánh lúc 13h47 ngày 12/6.
Khi gặp nạn, máy bay đang chở 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Tổng số người thiệt mạng gồm cả các nạn nhân trên mặt đất được xác nhận là 265 người.
Nằm đâu đó giữa đống đổ nát của vụ tai nạn máy bay kinh hoàng là chiếc điện thoại thuộc về gia đình bác sĩ đến từ Rajasthan. Đồ vật nhỏ bé có lẽ đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa bùng phát sau đó.

Bức ảnh cuối cùng của gia đình bác sĩ Pratik Joshi - Koni Vyas. Ảnh: PK
Thế nhưng tấm ảnh selfie được chụp bằng chiếc điện thoại ấy sẽ mãi là lời nhắc nhở đau buồn về thảm kịch đã xảy ra với những con người có mặt trên chuyến bay. Theo NDTV, bức hình từng đánh dấu một khởi đầu mới cho cả gia đình bác sĩ Koni Vyas và Pratik Joshi chuyển từ Ấn Độ tới Anh.
Làm việc tại một bệnh viện tư ở Rajasthan, bác sĩ Koni Vyas đã nghỉ vào tháng trước. Cô sẽ chuyển tới London sống cùng chồng là bác sĩ Pratik Joshi, đang làm việc tại đây - và ba đứa con (hai bé trai sinh đôi 5 tuổi là Pradyut và Nakul cùng con gái 8 tuổi tên Miraya).
Trước khi máy bay cất cánh, cả gia đình đã chụp một tấm selfie - bố mẹ rạng rỡ ngồi một bên lối đi, ba đứa trẻ ngồi phía bên kia. Chỉ vài phút sau, thảm kịch xảy ra.
Theo lời người thân của họ tại Banswara, sau khi nghỉ việc tại Bệnh viện Pacific, Koni đã dành cả tháng chuẩn bị cho hành trình sắp tới với niềm háo hức. Các thành viên trong gia đình cho biết, bác sĩ Pratik - một chuyên gia X-quang – đã làm việc tại London suốt 4 năm qua và cũng đang mong chờ được sống bên gia đình ở đó. Cha anh cũng là bác sĩ X-quang, điều hành một trung tâm siêu âm nổi tiếng trong thành phố còn em gái anh là kỹ sư.
“Trước đó, Koni sống cùng các con tại Udaipur rồi chuyển về Banswara thời gian gần đây và chờ hoàn tất thủ tục xin visa cho các con”, người anh họ Nayan Joshi cho biết.
Theo người thân, cặp đôi kết hôn khoảng 10 năm trước. Bác sĩ Pratik đã trở về từ London 3 ngày trước để đưa vợ con cùng sang Anh.
“Họ rời Banswara đến Ahmedabad vào ngày 11/6 để bay sang London”, anh Nayan cho biết. Nhiều thành viên trong gia đình Koni đã cùng họ đến sân bay tiễn biệt. Hiện tại, gia đình đang tiến hành nhận dạng thi thể.