Bức ảnh liệt sĩ Vũ Hồng Nguyên do đồng đội trao lại
Giới thiệu về bức ảnh liệt sĩ Vũ Hồng Nguyên, chị Phạm Thị Thanh Khuyên ở phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết gia đình đã gìn giữ tấm hình suốt hơn nửa thế kỷ và coi đó là kỷ vật thiêng liêng.

Bức ảnh chụp đồng chí Vũ Hồng Nguyên ở chiến trường. Ảnh do gia đình cung cấp
Bức ảnh đen trắng qua năm tháng đã ngả màu nhưng vẫn còn khá sắc nét. Trong ảnh, người chiến sĩ giải phóng quân với gương mặt trẻ trung, ánh mắt kiên nghị và phong thái ung dung, tự tin giữa chiến trường. Cầm bức ảnh trên tay, chị Khuyên xúc động chia sẻ: “Bức ảnh này do bố chồng trao gửi cho tôi. Theo lời bố kể, trước đây có một đồng đội từng cùng chiến đấu với bác Nguyên trở về thăm gia đình và mang theo bức ảnh trao lại. Từ đó đến nay, bức ảnh trở thành kỷ vật duy nhất của liệt sĩ. Với những thông tin từ các giấy tờ cùng bức ảnh còn lưu giữ, bố tôi và các con cháu trong gia đình đã nhiều lần đi tìm nhưng vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ của bác”.
Theo thông tin gia đình cung cấp, đồng chí Vũ Hồng Nguyên sinh ngày 16-5-1954, quê quán xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nhập ngũ năm 1970, cấp bậc Hạ sĩ, đơn vị K. Giấy báo tử ghi đồng chí hy sinh năm 1971 tại mặt trận phía Nam, thi hài được an táng tại nghĩa trang đơn vị. Qua quá trình tìm hiểu sau này, gia đình có thêm thông tin đồng chí Vũ Hồng Nguyên hy sinh tại khu vực sông Cái Bé, ngã ba Thuyền Rồng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
Hơn 50 năm đã trôi qua, bức ảnh như lưu giữ tuổi xuân của người chiến sĩ đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc. Đối với gia đình, đó không chỉ là một kỷ vật mà còn là niềm hy vọng để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm nơi yên nghỉ của liệt sĩ.
Các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Vũ Hồng Nguyên xin liên hệ với chị Phạm Thị Thanh Khuyên, phòng 401, B12, tổ dân phố 20, phường Kim Liên, TP Hà Nội; số điện thoại 0965.629.930 hoặc 0948.652.276.












