Hơn 1.000 người chung sức tái tạo dòng chữ 'BÁC HỒ SỐNG MÃI' trên núi Nhón

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên, hội viên và người dân xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An đang chung sức vận chuyển, lắp ghép các tấm bê tông trên sườn núi Nhón để tái tạo dòng chữ "BÁC HỒ SỐNG MÃI". Công trình dài khoảng 180m, triển khai theo hai giai đoạn, phấn đấu hoàn thành trước Quốc khánh 2/9/2026.

Những ngày qua, sườn phía Tây núi Nhón, xã Lam Thành trở thành một "công trường" đặc biệt. Từng tốp cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, giáo viên và người dân nối thành hàng dài, chuyền tay nhau những tấm bê tông nặng trên 20kg từ chân núi lên khu vực thi công.

Đây là giai đoạn quan trọng trong quá trình tái tạo dòng chữ "BÁC HỒ SỐNG MÃI", một công trình đã hiện diện trên núi Nhón hơn nửa thế kỷ.

Dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên sườn núi Nhón, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: H.Huệ.

Dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên sườn núi Nhón, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: H.Huệ.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sử dụng khoảng 1.500 tấm bê tông; giai đoạn 2 tiếp tục bổ sung khoảng 500 tấm. Mỗi tấm dài khoảng 80cm, rộng 20cm, nặng trên 20kg. Toàn bộ dòng chữ trải dài khoảng 180m trên sườn núi.

Núi Nhón cao khoảng 150m. Do địa hình sườn núi dốc, đường lên nhỏ hẹp, hiểm trở nên toàn bộ vật liệu phải được vận chuyển bằng sức người.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân phối hợp vận chuyển vật liệu đến khu vực thi công dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI”. Ảnh: H.Huệ.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân phối hợp vận chuyển vật liệu đến khu vực thi công dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI”. Ảnh: H.Huệ.

Lực lượng tham gia được chia thành nhiều tổ, nhiều chặng. Từng tấm bê tông được chuyền tay từ chân núi lên sườn núi, sau đó tiếp tục đưa đến vị trí lắp ghép của từng con chữ.

Hơn 1.000 người tham gia gồm cán bộ, công chức, lực lượng quân sự, dân quân, giáo viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các xóm trên địa bàn xã. Trong đó, hơn 150 đoàn viên Trường THPT Phạm Hồng Thái cùng đoàn viên các trường THCS trên địa bàn tham gia vận chuyển vật liệu.

Các lực lượng chuyền tay từng tấm bê tông trên địa hình dốc của núi Nhón. Ảnh: H.Huệ.

Các lực lượng chuyền tay từng tấm bê tông trên địa hình dốc của núi Nhón. Ảnh: H.Huệ.

Trên sườn núi dốc, thời tiết nắng mưa thất thường khiến việc vận chuyển gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn phối hợp theo từng nhóm, chuyền tay nhau từng tấm bê tông để đưa vật liệu đến khu vực thi công.

Theo các tư liệu lịch sử, tháng 12/1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, hàng trăm đoàn viên, thanh niên thuộc 12 xã của huyện Hưng Nguyên khi đó đã lên núi Nhón khắc dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" để tưởng nhớ Người. Dòng chữ được tạo trên sườn núi và qua nhiều năm trở thành một dấu ấn đặc biệt của địa phương.

Hơn 1.000 người chung sức vận chuyển vật liệu tái tạo dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên núi Nhón. Ảnh: H.Huệ.

Hơn 1.000 người chung sức vận chuyển vật liệu tái tạo dòng chữ “BÁC HỒ SỐNG MÃI” trên núi Nhón. Ảnh: H.Huệ.

Trải qua thời gian, dưới tác động của thời tiết và thiên nhiên, dòng chữ nhiều lần bị phai mờ. Năm 2017 và 2019, tuổi trẻ địa phương từng tổ chức tôn tạo, khôi phục dòng chữ bằng cách phát quang, đào rãnh và rải vôi trắng.

Tháng 5/2026, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành phối hợp với lực lượng dân quân phục dựng dòng chữ bằng vôi trắng. Tuy nhiên, do mưa lớn và địa hình sườn núi dốc, lớp vôi bị bong tróc.

Để gìn giữ công trình có ý nghĩa lịch sử này, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lam Thành chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai phương án tái tạo dòng chữ bằng các tấm bê tông kiên cố.

Theo kế hoạch, công trình được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9/2026, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

K. Tâm - V. Đồng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hon-1000-nguoi-chung-suc-tai-tao-dong-chu-bac-ho-song-mai-tren-nui-nhon-169260810090455312.htm