Bước ra từ bóng tối

Vào đúng thời điểm tưởng như khó khăn nhất thì Hà Nội FC lại có chiến thắng không tưởng 2-1 trước Urawa Reds, qua đó biến đội bóng xứ phù tang thành 'cựu vương' AFC Champions League.

Khi Liên đoàn Bóng đá châu Á tiến hành bốc thăm chia bảng AFC Champions League mùa giải 2023-2024, ban lãnh đạo Urawa Reds đã mỉm cười tưởng rơi vào bảng J dễ thở; nào ngờ "ngọa hổ tàng long" đã chực chờ ở Thăng Long-Hà Nội.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã chơi quá hay trước đối thủ mạnh Urawa Reds. Ảnh: MINH DÂN

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã chơi quá hay trước đối thủ mạnh Urawa Reds. Ảnh: MINH DÂN

Ngay cả khi có ai đó cảnh báo lãnh đạo, ban huấn luyện lẫn cầu thủ Urawa Reds về sự nguy hiểm của Tuấn Hải và đồng đội thì đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc cũng chẳng tin. Một khi đã thắng 6-0 ở lượt đi thì không có lý do để ngăn cản họ ghi thêm vô số bàn thắng vào lưới Hà Nội FC ở lượt về. Urawa Reds cần thắng đậm để nuôi cơ hội vượt qua vòng bảng, nhưng cuối cùng họ lại thua sấp mặt trước dàn cầu thủ trẻ của Hà Nội FC. Không còn gì để mất, đội bóng của bầu Hiển đã chơi một trận thật tưng bừng, lưu danh AFC Champions League mùa giải này. Thậm chí, 3 điểm trước đội bóng vô địch AFC Champions League mùa giải trước Urawa Reds còn giúp Hà Nội FC kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 (6 điểm), xếp trên cả đội bóng Wuhan Three Towns (Trung Quốc).

Người chơi hay nhất phía đội bóng Thủ đô trước Urawa Reds chính là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng, từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập đá vòng chung kết U.23 châu Á 2018 ở Thường Châu. Tan trận, bầu Hiển xuống sân úy lạo đội nhà. Vẫn phong cách quen thuộc, bầu Hiển thưởng tưng bừng cho các tuyến, cho các cầu thủ lập công và đặc biệt, thưởng riêng cho thủ môn Nguyễn Văn Hoàng 100 triệu đồng bởi màn trình diễn xuất sắc trước các chân sút Urawa Reds.

Trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, Nguyễn Văn Hoàng từng ăn tập với các lứa trẻ của Hà Nội FC trước khi thi đấu cho đội Hà Nội B, sau này là Sài Gòn FC. Năm 2020, Nguyễn Văn Hoàng chia tay Sài Gòn FC trở về đội bóng quê nhà Sông Lam Nghệ An. Sau 4 mùa giải với 49 lần ra sân ở V-League trong màu áo đội bóng xứ Nghệ, thủ môn cao 1,86m này quyết định khoác áo Hà Nội FC. Đây là một quyết định khá táo bạo của Nguyễn Văn Hoàng, bởi ở đội bóng Thủ đô, thủ thành kỳ cựu Bùi Tấn Trường vẫn bắt tốt ở tuổi 37 và một Quan Văn Chuẩn đang khát khao thể hiện ở tuổi 22. Mà đúng là Nguyễn Văn Hoàng khó có cửa cạnh tranh với hai thủ thành trên, bởi ra sân trận gặp Urawa Reds mới là trận đấu đầu tiên của anh cho Hà Nội FC ở mùa bóng năm nay.

Nói không quá lời, từ trong bóng tối, Nguyễn Văn Hoàng đã vụt sáng chỉ sau một trận đấu. Các cầu thủ Urawa Reds sẽ còn phải nhớ tới thủ thành xứ Nghệ này rất lâu nữa, bởi trận thua của họ trước Hà Nội FC được coi là bất ngờ lớn nhất cho đến thời điểm này ở mùa giải AFC Champions League 2023-2024. Sau trận đấu, Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ: “Tôi đã chờ rất lâu để được ra sân. Cảm xúc thật khó diễn tả. Không được ra sân thì cảm giác sốt ruột là điều khó tránh, bởi ai cũng mong muốn được thi đấu. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng mình phải kiên nhẫn chờ đợi, bởi Hà Nội FC có nhiều thủ môn tốt. Chiến thắng trước Urawa Reds mang đến niềm vui cho cả đội, đồng thời cũng giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học”.

THÀNH NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/buoc-ra-tu-bong-toi-754730