Buổi học đặc biệt của 2.000 học sinh với dàn diễn viên, nghệ sĩ
Gần 2.000 học sinh Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu đã có buổi học đặc biệt khi được lắng nghe người lính từng tham chiến trường 'đỏ lửa' ở Quảng Trị và giao lưu với các vị khách mời là diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng.
Sáng nay (17/9), MC Thảo Vân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh, diễn viên Phương Nam đến trường Nguyễn Siêu từ rất sớm để dự chương trình giao lưu với học sinh.
Đặc biệt, khách mời và học sinh được nghe Đại tá, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh, chứng nhân lịch sử, người đã trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng trị rực lửa năm xưa, cùng các nghệ sĩ khách mời truyền tải câu chuyện lịch sử và hòa bình qua nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Đại tá, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh cùng các nghệ sĩ khách mời truyền tải câu chuyện lịch sử và hòa bình cho học sinh.
Chương trình nằm trong chuỗi sinh hoạt chủ điểm tháng 9 cùng hoạt động trải nghiệm liên môn Văn - Khoa học xã hội của trường, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ trân trọng lịch sử, biết ơn quá khứ có cái nhìn sâu sắc về chiến tranh, bồi đắp lòng yêu nước, đánh thức tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân với đất nước.
Trong Talkshow có chủ đề “Viết tiếp câu chuyện tự hào hôm nay”, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh nói rằng, khi tham gia chiến trường khi chưa tròn 30 tuổi và đến nay khi tóc đã bạc trắng ông vẫn không nguôi nhớ về các chiến sĩ, đồng đội đã chiến đấu và hi sinh anh dũng.

Những câu chuyện của ông khiến cô trò nhà trường xúc động.
Là thanh viên tham gia chiến trường ở lực lượng công binh, ông và các chiến sĩ đảm nhận nhiệm vụ làm đường cho xe qua đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian khổ nhưng ai cũng quyết tâm “phải làm bằng được”.
Những câu chuyện, ký ức gian khổ mà hào hùng năm xưa khiến học sinh xúc động nghẹn ngào.
"Đến giờ này, tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh đồng đội trúng bom đạn hi sinh. Chúng tôi đã nén đau thương, chôn cất các anh ở khu đất bìa rừng và có sơ đồ mộ để bàn giao cho tỉnh đội Quảng Trị một cách chu đáo. Thế nhưng, vừa chiều hôm trước xong việc, đến sáng hôm sau ra kiểm tra, bom đạn đã cày nát khu vực, mộ đồng đội cũng không còn. Đến nay, gia đình cũng chỉ biết các anh hi sinh ở chiến trường nhưng không còn gì để tìm lại. Đó là điều khiến tôi luôn đau đáu và nhớ thương đồng đội đã hi sinh”, ông Vĩnh xúc động kể lại.
Đại tá Vĩnh cho rằng, câu chuyện ông kể chỉ là một phần rất nhỏ bé trong chiến trường khốc liệt năm xưa. Ông mong muốn, thế hệ học sinh hôm nay, học giỏi, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, biết học hỏi để vươn lên.
Bài học giá trị hơn sách vở
Cũng trong buổi giao lưu, diễn viên Phương Nam, người đóng vai nhân vật Tạ trong phim Mưa đỏ gây sốt những ngày qua chia sẻ, cảm xúc để anh hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn đó chính là gia đình cũng có ông nội viết đơn tình nguyện ra chiến trường khi ở nhà đã có vợ và con.
Ông của diễn viên nhập ngũ năm 1967 và hi sinh năm 1968 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt để đưa về với gia đình. Khi quay phim, anh thầm nghĩ, ông nội vẫn sẽ ở đâu đây để dõi theo nên cố gắng làm hết sức mình. Anh rất vui và hạnh phúc khi bộ phim ra rạp được giới trẻ đón nhận, từ đó hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc, quý trọng hòa bình của đất nước hôm nay.

Học sinh thích thú vì nhân vật Tạ trong phim Mưa đỏ "bước ra đời thực" giao lưu.
Dưới sự dẫn dắt của người dẫn chương trình Thảo Vân, các khách mời và học sinh đã có một “bài học” thú vị. Thông qua các tình huống trong phim, các em hiểu hơn về lịch sử.
Em Thùy Anh, học sinh của trường nói rằng, trước đó em được trường cho đi xem phim Mưa đỏ. Em xúc động, nhiều lần rớt nước mắt và hiểu hơn về sự tàn khốc của chiến tranh. Hôm nay, được nghe chính nhân vật lịch sử kể lại chuyện chiến trường, chiến đấu, những năm tháng hào hùng, bi tráng sẽ là bài học giá trị hơn sách vở.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu cùng học sinh.
Bài thu hoạch từ trái tim
Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu cho biết, trước đó, trường đã tổ chức cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 xem bộ phim Mưa đỏ để hiểu về lịch sử. Sau khi xem phim, học sinh viết bài thu hoạch và thầy cô rất bất ngờ, xúc động khi học sinh đã viết những dòng chia sẻ rất hay.

Ca sĩ Duyên Quỳnh chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu cùng đông đảo học sinh.
Em Hoàng Minh, 12AL1 đã viết những câu thơ như: “Giữa khói lửa vẫn hiên ngang ngực thép/ Tiếng quân reo át cả đạn mưa rơi/ Chân vững bước hồn hòa cùng đất mẹ/ Máu xương rơi để giữ trọn giống nòi”.

Niềm vui, sự thích thú của các em học sinh trong buổi giao lưu. Với các em, những bài học như thế này có giá trị rất to lớn.
Các em học sinh đã soi chiếu chiến tranh dưới nhiều góc nhìn và đã nhận ra những giá trị sống mà lịch sử phải đánh đổi bằng máu mới có được.
Cũng theo cô Thúy, mới đây, Bộ GD&ĐT đã đã hướng dẫn mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông.
"Dưới góc nhìn của người dạy, đây là một hình thức dạy học được “cởi trói” để sáng tạo; còn với học sinh, cách học này mang lại sự hứng thú, giảm áp lực. Những trải nghiệm thực tiễn giúp các con ghi nhớ lâu hơn, đồng thời khơi gợi tinh thần tự tìm tòi và khám phá", bà Thúy nói.
Thông qua một hoạt động cho học sinh xem phim và viết bài thu hoạch, cô đã nhận thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ của học sinh. Các em đã được học văn học và lịch sử nhưng không phải bằng câu chữ, hay con số mà là trải nghiệm bằng cảm xúc để thấu hiểu lịch sử là máu và nước mắt của cả dân tộc. Và văn học nghệ thuật là cách làm cho lịch sử ấy sống lại trong sự thổn thức của mỗi trái tim người.
Cô Thúy cho biết, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình giáo dục sáng tạo và ý nghĩa như thế, để bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn cho mỗi con học sinh.