Cá lóc nướng, heo quay, bắp, bánh bao... hút khách trong ngày vía Thần tài

Vào ngày vía Thần tài, các tiệm cá lóc nướng, bắp nấu (ngô), heo quay, hoa quả, tôm, cua... trên địa bàn TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) nhộn nhịp người dân đến mua.

Theo phong tục cúng vía ngày Thần tài đầu năm, người dân đi sắm lễ vật để cúng, đặc biệt là họ mua vàng với mong muốn cả năm được may mắn, nhiều tài lộc.

Một tiệm bán cá lóc nướng ở phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, có rất đông người dân đến mua

Một tiệm bán cá lóc nướng ở phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, có rất đông người dân đến mua

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, sáng 7.2 (mùng 10 tháng giêng), các tiệm bán cá lóc nướng, bắp, heo quay, hoa quả, tôm cua tại chợ Mỹ Bình, Mỹ Quý, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước (TP.Long Xuyên) tấp nập người dân đến mua.

Nhân công tại các hộ kinh doanh này làm việc không nghỉ tay, người thì chuẩn bị rau, bún, bánh tráng, nước chấm...; người thì quạt than, nướng cá, chặt thịt, lột vỏ bắp để kịp phục vụ khách hàng.

Anh Duy, người kinh doanh món cá lóc nướng tại chợ Mỹ Xuyên cho biết, cứ vào dịp vía Thần tài hàng năm, gia đình anh đều chuẩn bị số lượng cá lóc gấp nhiều lần ngày thường.

“Những ngày này, người ta thường quan niệm rằng cúng cá lóc nướng sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Mấy năm trước đến chiều là gia đình tôi bán được hơn 100 con, mỗi con hơn một ký. Từ sáng đến giờ tôi đã bán được khoảng gần 80 con”, anh Duy nói.

Ngày vía Thần tài, người ta thường quan niệm rằng cúng cá lóc nướng sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc - Ảnh: Tô Văn

Ngày vía Thần tài, người ta thường quan niệm rằng cúng cá lóc nướng sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc - Ảnh: Tô Văn

Trong khi đó, tại tiệm bán heo quay nằm trên đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, cảnh buôn bán cũng rất nhộn nhịp.

Chị Gái (chủ tiệm heo quay) tay liên tục chặt thịt và nói: “Hiện 1kg thịt heo quay tại tiệm có giá khoảng 300.000 đồng. Tôi không đẩy giá lên cao vào ngày này như các tiệm khác. Vì vậy, lượng khách đến mua sáng nay rất đông”.

Khi được hỏi lý do đi mua lễ vật cúng Thần tài vào hôm nay, chị Phượng (ngụ phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) cho biết, từ rạng sáng chị đã đi chợ mua lễ vật cúng để tránh chen chúc đông người.

Theo quan sát của chị, phần lớn các lễ vật người dân mua gồm bắp, cá lóc nướng, heo quay, cua, bánh bao và hoa quả. "Tôi đã mua đủ đĩa tam sên (cua, tôm, trứng, thịt), chỉ còn đi lại tiệm quen để mua thêm cá lóc nướng và heo quay", chị Phượng nói.

Một gia đình cúng vía thần tài gồm heo quay, cá lóc nướng, bánh bao, bắp - Ảnh: Tô Văn

Một gia đình cúng vía thần tài gồm heo quay, cá lóc nướng, bánh bao, bắp - Ảnh: Tô Văn

Đang đứng chọn vài trái bắp nấu để mang về cúng vía Thần tài, chị Trang (35 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) cho biết, năm nào cũng vậy, gia đình chị thường mua bắp và bánh bao về cúng.

“Khi mua bắp phải lựa những trái đều hạt. Trong mâm cúng, ngoài vàng, hoa quả, thịt heo quay thì không thể thiếu bắp và bánh bao. Giá bắp năm nay không tăng, bình quân 10.000 đồng/trái. Bánh bao thì 20.000 đồng tùy loại lớn nhỏ. Sáng nay, đi vài vòng tại các tiệm bán bắp, bánh bao thì tôi thấy người dân mua nhiều hơn năm ngoái”, chị Trang chia sẻ.

Tô Văn

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ca-loc-nuong-heo-quay-bap-banh-bao-hut-khach-trong-ngay-via-than-tai-229052.html