Tạm dừng hoạt động quán ăn 'chặt chém' khách Trung tại Nha Trang

Trước khi nhận yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh, chủ quán Aroma Beach nhận hàng nghìn cuộc gọi, tin nhắn la mắng, đe dọa mỗi ngày.

 Quán đóng kín cửa vào sáng 7/2. Ảnh: Tường Vi.

Quán đóng kín cửa vào sáng 7/2. Ảnh: Tường Vi.

Sáng 7/2, đại diện Văn phòng UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã yêu cầu tạm dừng kinh doanh đối với quán ăn Aroma Beach (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang).

Tối 6/2, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Đình Anh Minh, trưởng Phòng tài chính - kế hoạch UBND TP Nha Trang, dẫn đầu đã kiểm tra quán ăn nêu trên về việc chấp hành quy định pháp luật trong việc kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đơn vị đề nghị ông Hồ Văn Tâm - chủ quán - xuất trình các loại giấy phép, song ông Tâm không cung cấp đủ, chỉ đưa ra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Đại Phát Tâm Nha Trang (38 Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang) do ông làm Giám đốc.

 5 biển hiệu phía ngoài đã được tháo dở ngày 5/2. Ảnh: Tường Vi.

5 biển hiệu phía ngoài đã được tháo dở ngày 5/2. Ảnh: Tường Vi.

Trước đó, quán Aroma Beach bị nhóm du khách người Trung Quốc tố "chặt chém", tính hóa đơn hơn 15 triệu đồng kèm phụ thu 4,7 triệu đồng cho bữa ăn ngày 3/2.

Trong đó, món cà tím nướng mỡ hành được ghi giá 1,9 triệu đồng/phần; rau muống xào tỏi 500.000 đồng/phần; phở gà, bò 325.000/phần; cơm trắng 250.000 đồng/phần; nước ngọt và bia giá 100.000 đồng/lon; mì xào hải sản, mực chiên mắm, cá mú, tôm sú hấp bia có giá dao động từ 248.000 đến hơn 1,2 triệu đồng/phần.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chủ quán Hồ Văn Tâm cho biết số tiền trong hóa đơn đã được 2 bên thỏa thuận từ đầu, ví dụ món cà tím nướng mỡ hành 1,9 triệu đồng là suất ăn cho 15 người, không phải một phần nhỏ.

Hóa đơn và số tiền ông Tâm nhận từ đoàn khách Trung Quốc. Ảnh: 一抹红, H.V.T.

Hóa đơn và số tiền ông Tâm nhận từ đoàn khách Trung Quốc. Ảnh: 一抹红, H.V.T.

Nhận công kích từ mạng xã hội, ông Tâm cho biết mình "chán nản, áp lực" vì nhận hàng trăm cuộc gọi chửi mắng của người lạ, fanpage của cửa hàng cũng có hơn 1.000 tin nhắn chờ với nội dung tương tự.

Rạng sáng 5/2, ông Tâm tháo hầu hết biển hiệu của quán, cho biết có đoàn khách ngoại quốc đến tìm quán ăn nhưng không trả tiền vì đọc được thông tin "chặt chém" trên mạng xã hội.

"Tôi thức trắng đêm làm việc với cán bộ phường, không đủ sức khỏe để tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành vào chiều cùng ngày (5/2)", ông nói.

Tường Vi

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tam-dung-hoat-dong-quan-an-chat-chem-khach-trung-tai-nha-trang-post1529849.html