Ca sĩ Bảo Trâm: Đi chậm để chạm sâu vào cảm xúc

Sau một thời gian không xuất hiện trên thị trường âm nhạc, đầu tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, ca sĩ Bảo Trâm chính thức trở lại với MV 'Nước mắt hình nhân' - một sản phẩm âm nhạc khai thác những góc khuất trong tình yêu hiện đại. Không ồn ào, không chạy theo xu hướng, sự trở lại lần này của nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy lựa chọn nhất quán trong con đường nghệ thuật, đó là đi sâu vào cảm xúc và những câu chuyện mang tính cá nhân. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trò chuyện với Bảo Trâm xung quanh dự án âm nhạc lần này cũng như hành trình làm nghề của cô.

Ca sĩ Bảo Trâm.

Ca sĩ Bảo Trâm.

- Sau một thời gian không xuất hiện, điều gì khiến chị quyết định trở lại với MV “Nước mắt hình nhân”?

- Với tôi, “Nước mắt hình nhân” không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà là một mối lương duyên. Ca khúc đến với tôi vào đúng thời điểm mà bản thân có nhiều cảm xúc chưa thể gọi tên và khao khát được bộc bạch những góc khuất chân thật nhất của mình. Sự trở lại lần này cũng đánh dấu một bước chuyển trong hành trình cá nhân của tôi. Tôi cảm nhận rõ mình đã có thể đối diện với cảm xúc một cách thẳng thắn hơn, không còn né tránh hay mông lung như trước. Đây giống như một cột mốc để khép lại giai đoạn cũ và bắt đầu một chặng đường trưởng thành hơn, cả trong cuộc sống lẫn trong âm nhạc.

- MV lần này khai thác chủ đề về một dạng cảm xúc khó gọi tên. Vì sao chị lựa chọn hướng tiếp cận này thay vì những câu chuyện tình yêu rõ ràng hơn?

- Tôi nghĩ rằng trong đời sống hiện đại, con người - nhất là giới trẻ - sẽ có rất nhiều dạng cảm xúc nhưng lại khó gọi tên. Đó không hẳn là tình yêu, cũng không hoàn toàn là sự ràng buộc, nhưng lại tồn tại sự quan tâm, chăm sóc và dần dần trở thành một dạng gắn kết rất khó dứt ra.

Tôi không muốn kể một câu chuyện kịch tính hay phô bày những bi kịch tình yêu theo lối quen thuộc. Điều tôi hướng đến là một hành trình nhận thức - nơi mỗi người học cách chủ động thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc của chính mình, để tìm thấy hạnh phúc cho bản thân và lan tỏa điều đó đến những người xung quanh. Không phải mọi cảm xúc đều có thể gọi tên là tình yêu, nhưng bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần được nuôi dưỡng bằng sự chân thành. Và đó chính là thông điệp tôi mong muốn gửi gắm qua bài hát của mình.

- Trong quá trình thu âm và thực hiện ca khúc, đâu là thử thách lớn nhất đối với chị?

- Với tôi, thử thách lớn nhất không nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà ở việc kiểm soát sắc thái biểu cảm. Đây là một ca khúc đòi hỏi sự tiết chế rất cao để giữ được sự tinh tế trong từng câu hát. Bên cạnh đó, quá trình quay MV cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. MV được thực hiện tại Ba Vì (Hà Nội) trong điều kiện thời tiết rất lạnh. Tôi và bạn diễn đã phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành tốt các cảnh quay.

Việc ê kíp lựa chọn Ba Vì làm bối cảnh xuất phát từ chính vẻ đẹp đặc trưng của nơi đây: Không khí trong lành, lãng đãng, mộng mị, rất phù hợp với tâm trạng của nhân vật trong câu chuyện. Chúng tôi cũng hy vọng, những hình ảnh này sẽ góp phần lan tỏa vẻ đẹp của một điểm đến “sơn thủy hữu tình” của Thủ đô tới khán giả.

- Sự kết hợp giữa màu sắc nội tâm và yếu tố EDM (nhạc điện tử) trong bản phối chính thức được xem là một thử nghiệm. Chị nhìn nhận điều này như thế nào?

- Đúng là đây là một thử nghiệm đã được tính toán kỹ lưỡng. “Nước mắt hình nhân” ban đầu được viết với phiên bản piano tối giản, nơi cảm xúc được đặt ở vị trí trung tâm, chân thật nhất. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện, ê kíp đã quyết định bổ sung yếu tố EDM vào bản phối chính thức, nhằm mở rộng không gian tiếp cận và tạo thêm những sắc thái mới cho ca khúc.

Với tôi, điều quan trọng nhất là dù thay đổi về âm thanh, tinh thần cốt lõi của bài hát vẫn phải được giữ nguyên. EDM không làm giảm đi chiều sâu cảm xúc, mà nếu được xử lý tinh tế, còn có thể mở ra những lớp cảm xúc mới mẻ hơn. Tôi luôn cố gắng tìm điểm cân bằng giữa yếu tố hiện đại và chất trữ tình, để vừa giữ được dấu ấn riêng, vừa không tách mình khỏi dòng chảy của âm nhạc đương đại, đưa sản phẩm của mình tiếp cận giới trẻ nhiều hơn.

- Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, sau nhiều năm hoạt động với phong cách “chậm mà chắc”, chị đặt mục tiêu gì cho chặng đường sắp tới?

- Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu phải tạo ra những sản phẩm gây chú ý ngay lập tức. Có thể điều đó khiến tôi không xuất hiện quá dày đặc nhưng đổi lại, tôi có thời gian để chăm chút cho từng sản phẩm một cách kỹ lưỡng. Điều tôi mong muốn là âm nhạc của mình có thể ở lại lâu hơn với khán giả. Khi họ nghe lại một bài hát sau một thời gian, vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm, hoặc nhìn thấy một phần câu chuyện của chính mình, đó mới là giá trị bền vững.

Trong hành trình sắp tới, tôi vẫn theo đuổi con đường âm nhạc mang tính cá nhân rõ nét, tập trung vào những câu chuyện gần gũi đời thường.

- Cảm ơn Bảo Trâm về những chia sẻ!

Ca sĩ Bảo Trâm Idol trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Cô ghi dấu ấn với những bản ballad giàu cảm xúc, có cá tính âm nhạc rõ rệt. Bảo Trâm theo đuổi dòng nhạc ballad, pop trữ tình, nổi tiếng với các ca khúc: “Chỉ còn những mùa nhớ”, “Lạc mất em bây giờ”... Nữ ca sĩ từng đạt được nhiều giải thưởng như Huy chương vàng song ca tại Hội diễn toàn quốc 2018, Huy chương bạc đơn ca tại Hội diễn toàn quốc năm 2021.

Hoàng Lân thực hiện

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ca-si-bao-tram-di-cham-de-cham-sau-vao-cam-xuc-743272.html