Ca sĩ Lan Quỳnh và lời xin lỗi khó hiểu

Xoay quanh vụ ồn ào liên quan tới ca sĩ Đinh Trang bị một số học trò và một người bạn lập nhóm chat nói xấu, miệt thị, chê bai đã gây rúng động làng nhạc Hà Nội vào hôm qua. Tới sáng nay, một trong số những người trên đã lên tiếng xin lỗi công khai trên trang cá nhân. Những tưởng, lời xin lỗi này phải hết sức chân thành, bù đắp sự vô ơn, bạc bẽo với cô giáo, thì bài đăng của cô học trò này lại như 'đổ thêm dầu vào lửa'.

Lan Quỳnh là người từng được ca sĩ Đinh Trang hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm trong cuộc thi Sao Mai 2022, và giành được giải Nhất ở dòng nhạc Thính phòng. Nhưng sau đó, chính cô học trò này là người đến xem trực tiếp show diễn của Đinh Trang trở lại sau khi sinh nở, quay clip gửi vào nhóm Operaphilia rồi cùng mọi người bàn tán, chê trách, nhặt "sạn" phần trình diễn của cô giáo.

Khi Đinh Trang đăng bài tiết lộ những bằng chứng về sự vô ơn, thiếu chuẩn mực của học trò và những người đã từng được giúp đỡ, Lan Quỳnh đã khóa facebook. Tới đêm qua, cô gái này đăng tải lời xin lỗi tới tất cả mọi người nhưng cho rằng: "Người tôi phải xin lỗi nếu tôi có "ăn cháo đá bát" thì đó là phó trưởng khoa thanh nhạc - ca sĩ Tân Nhàn (chứ không phải ca sĩ Đinh Trang). Còn người đã vu khống tự xưng là cô giáo và nhận tôi làm học trò, nhằm hạ bệ tôi... luật pháp sẽ làm việc với họ."

Rất nhiều người bình luận dưới bài đăng của Lan Quỳnh rằng: "một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy", Quỳnh nên xem lại ai đã từng là người chỉ bảo, giúp đỡ em trong thời gian qua, phải chăng bạn có vấn đề về tư tưởng...? Tới trưa nay, Lan Quỳnh đã khóa facebook và bài đăng xin lỗi cũng không còn xuất hiện.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ca-si-lan-quynh-va-loi-xin-loi-kho-hieu-197597.htm