Ca sĩ từng đến 60 quốc gia chia sẻ kinh nghiệm tránh bị mất giấy tờ, hành lý khi đi du lịch nước ngoài
Sự việc một nữ MC nổi tiếng ở Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài bị lấy mất vali mới đây đã khiến công chúng quan tâm.
Ca sĩ Đoan Trường chia sẻ nhiều kinh nghiệm khi đi du lịch nước ngoài. Ảnh: NVCC
Ca sĩ Đoan Trường, người đã đi tới hơn 60 quốc gia và hơn 300 tỉnh, thành trên thế giới, chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích, tránh trường hợp bị mất cả hành lý lẫn tiền bạc và giấy tờ tùy thân.
+Nhiều du khách đi châu Âu đã bị mất cắp, trấn lột, móc túi và thất lạc đồ. Anh có kinh nghiệm nào chia sẻ với mọi người khi đi du lịch không?
Ca sĩ Đoan Trường: Du khách cần lưu ý rằng không nên một mình tới các nơi vắng vẻ vào buổi tối để không tạo điều kiện cho kẻ xấu thực hiện hành vi cướp giật, trấn lột. Hãy luôn tránh xa các trò chơi đường phố, không đứng xem, không tham gia vì đám đông chen lấn, hò reo luôn là cơ hội tốt nhất để kẻ gian móc túi. Tránh tiếp xúc với người lạ khi được hỏi đường, nhờ đổi tiền lẻ, xin kết bạn, mời uống nước, mời mua hàng. Không cầm, không giữ bất kỳ vật gì từ người qua đường. Tuyệt đối không cho tiền đám trẻ con lang thang hay người vô gia cư bu quanh.
Lưu ý, hiện nay có khá nhiều cảnh sát "chìm" giả mạo muốn kiểm tra hộ chiếu, khám xét túi xách, ví tiền mà có thể bị rút mất tiền hoặc giấy tờ, sau đó bắt phải chuộc lại với giá cao. Hãy ưu tiên chọn các phương tiện giao thông công cộng thay vì taxi một mình. Ngoài ra, hãy cảnh giác với những người nhiệt tình đề nghị được mang vác hành lý cho bạn lên xe, vào khách sạn, ra ga tàu. Cần chia tiền lẻ ra cất nhiều nơi như 2 bên túi quần, túi áo có khóa, ngăn túi xách, vali, thậm chí cất vào trong vớ mang trong giày. Luôn khóa thẻ visa, chỉ mở thẻ lại khi thanh toán.
Không đeo quá nhiều nữ trang, tiền mệnh giá lớn, đồng hồ, túi xách đắt tiền khoe khoang sự giàu có gây thêm chú ý. Các quốc gia như Pháp, Áo, Hungary và Ý thường là nơi du khách bị mắt cắp, móc túi nhiều nhất. Đặc biệt trên những chuyến tàu đêm tại Ý, khi mà hành khách có thể đã chìm vào giấc ngủ.
Cách hay nhất là luôn để vali lên phía trên ghế tàu của bạn, đeo balô ra phía trước ngực hay cầm trên tay. Tất cả vật quan trọng như hộ chiếu, ví tiền, điện thoại phải cất vào túi đeo trước ngực, có khóa và nếu cẩn thận thì nhét vào bên trong áo khoác.
+ Trong trường hợp bị mất hành lý, giấy tờ tùy thân thì nên làm điều gì, tìm sự hỗ trợ nào nhanh nhất, tốt nhất?
Ca sĩ Đoan Trường: Các bạn cần nhớ mang theo vài bản photocopy hộ chiếu, visa, căn cước công dân, chuẩn bị sẵn ảnh thẻ với nhiều kích cỡ khác nhau, đặc biệt là 4×6 cm, chụp ảnh hành lý trước khi ký gửi, thông tin của đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại. Đừng quên chụp hình toàn bộ giấy tờ nêu trên và tự gửi qua địa chỉ email của chính mình phòng khi điện thoại bị hư, bị mất, bị trộm thì có thể lấy in ra bất cứ ở đâu khi cần. Nếu làm mất hộ chiếu, nên trình báo cảnh sát sở tại ở khu vực gần đó để xin giấy xác nhận mất hộ chiếu. Sau đó thì hãy tới ngay đại sứ quán Việt Nam hay văn phòng đại diện ngoại giao Việt Nam đặt tại đất nước đó để được hướng dẫn thủ tục xin cấp hộ chiếutạm thời. Thủ tục khai báo sẽ bao gồm: mẫu đơn trình báo, 2 ảnh 4x6 cm cùng bản khai báo mất hộ chiếu đã làm ở Sở cảnh sát địa phương. Trong khoảng thời gian 5- 7 ngày sẽ được cấp lại hộ chiếu tạm thời. Nếu trở về Việt Nam thì sẽ được cấp giấy thông hành.
Trong trường hợp mất hết những giấy tờ tùy thân khác và bản copy, hãy nhờ người thân ở nhà chụp căn cước công dân, giấy phép lái xe và chờ xác nhận nhưng việc này sẽ lâu hơn. Nếu có mua bảo hiểm du lịch quốc tế thì liên hệ với công ty bảo hiểm để được bồi thường khoản chi phí trong một số trường hợp không mong muốn như mất hộ chiếu, chi trả viện phí tại nước ngoài, trễ hoặc hủy chuyến bay, thất lạc hành lý, mất cắp tài sản trong chuyến du lịch. Bên cạnh đó, trong những lúc khó khăn này, nếu đi theo tour sẽ được các hướng dẫn viên, đại diện các công ty du lịch trong nước và đối tác nước sở tại hỗ trợ.
Giữ kỹ túi đồ bên mình. Ảnh: NVCC
+ Anh đã đi du lịch chuyên nghiệp thế nào, có đi cùng bạn bè, người thân hay thường xuyên đi một mình? Có sự khác biệt gì để chuẩn bị giữa việc đi cùng người thân và một mình hay không?
Ca sĩ Đoan Trường: Cuối năm 2016, Đoan Trường đã gây sốc khi xin từ chức Phó Tổng giám đốc một tập đoàn nổi tiếng trong ngành dệt may da giày của Đức. Quyết định nghỉ hưu trước tuổi của tôi đã khiến gia đình, đồng nghiệp sửng sốt nhưng tôi cho rằng đã đến lúc dành thời gian để chu du khắp thế giới, trở thành một travel blogger viết cảm nhận qua những chuyến đi. Tôi muốn khám phá thêm nhiều vùng đất mới, học hỏi thêm nhiều nền văn hóa, theo đuổi những đam mê khác chưa kịp thực hiện thời trẻ. Những công trình lịch sử hay thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng trên thế giới đã, đang và sẽ bị hủy hoại vì biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng bố, chiến tranh, cấmvận, tôn giáo, thiên tai như hỏa hoạn, động đất, mưa lũ, cháy rừng. Hãy đi khi còn kịp, hãy đi khi có thể và cuối cùng là hãy đi khi sức lực bạn vẫn còn. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã chinh phục được 60 quốc gia, vùng lãnh thổ và hơn 300 tỉnh, thành khắp nơi trên thế giới. Tôi còn có sở thích và niềm tự hào khi mặc áo dài Việt Nam "check-in" tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới nên được mọi người yêu mến gọi là "Chàng trai Việt mang áo dài đi khắp thế giới".
Tôi chỉ đi du lịch theo tour do các công ty du lịch chuyên nghiệp trong nước tổ chức cho an toàn để được chăm sóc tận tình từ A tới Z. Lúc còn trẻ thì thích xách balô lên và tự mình đi khám phá nhưng tính đi tính lại cũng mất khá nhiều thời gian cho việc xin visa, mua sim, "săn" khách sạn giá rẻ, ăn uống, di chuyển, mua vé tàu xe, điểm tham quan. Cuối cùng là phải tự bảo vệ bản thân tại những thành phố xa lạ và không mấy an toàn. Nói là đi du lịch một mình thì cũng đúng nhưng đi chung với đoàn cũng vui vì có thêm nhiều bạn bè mới và nhiều kỷ niệm. Sau đó, mọi người lại rủ rê nhau đi chung các tour tiếp theo. Đa số các tấm hình và video của tôi đều được các hướng dẫn viên hay các thành viên trong đoàn chụp và quay giúp. Chưa kể được các cô chú anh chị luôn mời các thức ăn Việt Nam mang theo. Ai cũng nói chuyện và sẵn lòng giúp mình khi thấy tôi đi một mình nên tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
+Xin cảm ơn ca sĩ Đoan Trường về các chia sẻ hữu ích này. Chúc anh có nhiều chuyến đi thú vị trong năm nay!