Cả vạn người háo hức tới xem tổng duyệt diễu binh lễ 30.4

Rất đông người dân TP.HCM và du khách bốn phương từ nửa đêm về sáng đã đổ về quận trung tâm để xem tổng duyệt diễu binh mừng 30.4.

Rạng sáng 27.4, khi những con phố của TP.HCM còn mờ tối, hàng ngàn người dân thành phố cùng đông đảo du khách đã thức dậy từ lúc 2 giờ sáng, chuẩn bị tư trang, đổ về khu vực trung tâm để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không quản ngại trời chưa sáng, từng đoàn từng nhóm nối nhau về đại lộ Lê Duẩn, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phố đi bộ Nguyễn Huệ..., tạo nên những dòng người sôi động ngay từ tinh mơ.

Các bạn trẻ có mặt từ tờ mờ sáng để chờ coi diễu binh - Ảnh: Hồng Hạnh

Các bạn trẻ có mặt từ tờ mờ sáng để chờ coi diễu binh - Ảnh: Hồng Hạnh

Hai bên các tuyến phố trung tâm, dù mới 3 - 4 giờ sáng, người đứng chen kín vỉa hè. Nhiều gia đình mang theo ghế xếp, tấm trải để giữ chỗ từ sớm. Có những cụ già tay chống gậy, các em nhỏ được bố mẹ cõng trên vai, tất cả đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc những đội hình quân đội chính quy, các lực lượng vũ trang và khối quần chúng diễu qua trước mắt.

Video người dân TP.HCM hào hứng đón chờ đoàn diễu binh đi qua:

Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh, quân đội phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi tổng duyệt. Hàng chục chốt kiểm tra được lập ra, người dân đi qua phải xuất trình giấy tờ, kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Mặc dù phải đi bộ gần 2km, qua 8 vòng kiểm tra, nhưng không ai tỏ ra mệt mỏi hay than phiền. Tất cả đều vui vẻ chấp nhận, vì được tận mắt chứng kiến một sự kiện mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng.

Một chiến sĩ công an tranh thủ giúp ghi lại khoảnh khắc đẹp cho người dân - Ảnh: Hồng Hạnh

Một chiến sĩ công an tranh thủ giúp ghi lại khoảnh khắc đẹp cho người dân - Ảnh: Hồng Hạnh

Khi trời vừa sáng, đội hình diễu binh bắt đầu chuyển động. Mở đầu là khối quân nhạc cất lên những giai điệu hào hùng, theo sau là các lực lượng quân đội chính quy với bước chân đều tăm tắp, sắc phục chỉnh tề. Những bước chân đập nhịp trên mặt đường vang vọng, hòa quyện cùng tiếng trống, kèn, tạo nên âm thanh rộn ràng lan tỏa khắp các tuyến phố.

Các nữ chiến sĩ diễu hành trên đường phố - Ảnh: Hồng Hạnh

Các nữ chiến sĩ diễu hành trên đường phố - Ảnh: Hồng Hạnh

Lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, thanh niên xung phong… lần lượt tiến qua lễ đài. Mỗi khối diễu binh mang một màu sắc riêng, thể hiện sức mạnh, truyền thống và niềm tự hào. Nổi bật trong dòng chảy ấy là đội hình nữ quân nhân duyên dáng nhưng không kém phần uy nghiêm, cùng các khối lực lượng vũ trang trang bị khí tài hiện đại, minh chứng cho sức mạnh bảo vệ tổ quốc trong thời bình.

Các lề đường đông nghẹt người - Ảnh: Hồng Hạnh

Các lề đường đông nghẹt người - Ảnh: Hồng Hạnh

Sau khối quân đội là màn diễu hành sôi động của các lực lượng quần chúng, công nhân, nông dân, trí thức, phụ nữ, thanh niên… Tất cả cùng khoác trên mình những trang phục rực rỡ, mang theo cờ hoa, biểu ngữ, thể hiện niềm tin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Xe mô hình diễu qua lễ đài - Ảnh: Tiểu Vũ

Xe mô hình diễu qua lễ đài - Ảnh: Tiểu Vũ

Những chiếc xe mô hình tái hiện các công trình tiêu biểu, thành tựu kinh tế - xã hội của TP.HCM suốt 50 năm qua chầm chậm tiến qua lễ đài trước khi chứng kiến đầy tự hào của người dân thành phố.

Buổi tổng duyệt không chỉ là dịp để kiểm tra, rà soát lần cuối công tác chuẩn bị cho đại lễ mà còn là cơ hội để người dân TP.HCM hòa mình vào không khí sôi động, thiêng liêng của ngày hội lớn. Một lần nữa, giữa lòng thành phố năng động, âm vang của những bước chân diễu binh, tiếng trống, tiếng kèn như nhắc nhở về lịch sử hào hùng, về những hy sinh để đất nước được thống nhất, hòa bình.

Chùm ảnh tổng duyệt lễ diễu binh mừng 30.4:

Tiểu Vũ - Hồng Hạnh (thực hiện)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ca-van-nguoi-hao-huc-toi-xem-tong-duyet-dieu-binh-le-30-4-232004.html