Các địa phương rộn ràng khai hội đầu Xuân
Sáng 24-2, các địa phương trên địa bàn tỉnh rộn ràng khai hội Xuân Bính Ngọ 2026.
* Tại chùa Hương Nghiêm (còn gọi là Chùa Hang), phường An Tường tổ chức Lễ hội chùa Hương Nghiêm.
Điểm nhấn của lễ hội là Lễ rước nước và Lễ cầu an, những nghi thức truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nước được rước từ sông Lô về chùa để dâng cúng trong ngày hội và sử dụng trong các nghi lễ suốt năm, thể hiện ước nguyện về sự tinh khiết, no đủ và bình an. Các nam thanh, nữ tú của địa phương trong trang phục truyền thống được lựa chọn khiêng kiệu, bê chum nước, góp phần tạo nên không khí trang trọng, thiêng liêng cho nghi lễ.

Các nam thanh, nữ tú của địa phương được lựa chọn để khiêng kiệu, chum nước trong Lễ rước nước của Lễ hội chùa Hương Nghiêm.
Trong phần lễ, các đại biểu, tăng ni, phật tử cùng nhân dân thành tâm dâng hương, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục ca múa ca ngợi quê hương, đất nước, thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức.
Chùa Hương Nghiêm là ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ XVI, thời nhà Mạc (thời vua Mạc Đăng Doanh), nằm trong hang núi đá thuộc núi Hương Nghiêm, trong quần thể di tích Thành nhà Bầu và bến Bình Ca. Năm 2008, chùa được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.
Lễ hội chùa Hương Nghiêm là hoạt động tín ngưỡng đầu xuân và cũng là dịp để cộng đồng gặp gỡ, gắn kết, cùng gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Tuyên Quang.
Tin, ảnh: Hải Hương
Tại thôn Tân Lập, UBND xã Linh Hồ phối hợp với Chùa Nậm Dầu tổ chức Lễ hội Dâng hương chùa Nậm Dầu Xuân Bính Ngọ năm 2026. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Mừng Đảng – Mừng Xuân”.
Chùa Nậm Dầu gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Năm 2009, chùa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của địa phương.

Nghi thức dâng Lễ lên chùa Nậm Dầu.
Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày (23 và 24-2 tức ngày 7 – 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra trang trọng với các nội dung: Văn nghệ chào mừng; khai mạc; khai trống, khai chiêng mở hội; nghi thức dâng hương, dâng lễ đầu Xuân. Phần hội sôi nổi với các hoạt động thể thao như bóng chuyền da nam, nữ; kéo co; cờ tướng; cùng các trò chơi dân gian và gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Lễ hội thu hút trên 1.000 người dân và du khách tham gia.
Lễ hội Dâng hương là hoạt động văn hóa – tâm linh có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026 tại địa phương.
Tin, ảnh: Hồng Cừ
Tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Chì, xã Xuân Giang tổ chức khai mạc Lễ hội Lồng Tông dân tộc Tày lần thứ VIII năm 2026.
Xuân Giang là địa phương có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc Tày. Trải qua thời gian, đồng bào nơi đây vẫn gìn giữ và trao truyền nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc như kiến trúc nhà sàn, trang phục dân tộc, nghệ thuật hát Then, đàn Tính cùng các lễ hội dân gian. Trong đó, Lễ hội Lồng Tông (lễ xuống đồng) được tổ chức thường niên vào dịp đầu Xuân, mang ý nghĩa để nhân dân bày tỏ lòng tri ân đối với tổ tiên, các bậc tiền nhân đã khai khẩn đất đai, phát triển nghề trồng lúa nước; đồng thời gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống ấm no, hạnh phúc.

Nghi thức Tịch điền tại Lễ hội Lồng Tông xã Xuân Giang.
Sau nghi thức Tịch điền, các đại biểu và bà con nhân dân cùng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống như tung còn, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo; trải nghiệm đan nón lá hai mê… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm.
Lễ hội Lồng Tông dân tộc Tày xã Xuân Giang lần thứ VIII diễn ra trong hai ngày 24 – 25/2 (tức mùng 8 – 9 tháng Giêng âm lịch). Thông qua các hoạt động, lễ hội góp phần động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất; đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Tày, từng bước quảng bá hình ảnh địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Tin, ảnh: Hồng Nhung
* Tại tổ 20, thôn Châng, UBND phường Hà Giang 1 tổ chức Lễ hội Lồng Tông trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.
Lễ hội Lồng Tông là lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, nhiều năm qua được tổ chức thường niên. Đây là ngày hội xuống đồng mang theo ước nguyện của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường Hà Giang 1, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mọi nhà ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp để con em địa phương bày tỏ lòng thành kính, tri ân với trời đất, tổ tiên và các bậc tiền nhân. Thông qua các hoạt động, lễ hội góp phần quan trọng trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc tại lễ hội.
Mở đầu chương trình là phần lễ với nghi thức cúng Lồng Tông được tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Tày; thực hiện các nghi thức cầu mùa, cầu phúc, cầu an; phát hạt giống cầu may cho nhân dân và nghi thức tịch điền, thể hiện ước vọng một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Tiếp đó là phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Thi cấy lúa, thi đan giỏ tre, thi kéo co. Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được tham gia, trải nghiệm các trò chơi dân gian đặc sắc như ném còn, bịt mắt bắt vịt, tung bóng vào chậu, trèo cây chuối lấy cờ… tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu xuân.
Tin, ảnh: Nguyễn Yếm
Tại thôn Thanh Sơn, UBND xã Thanh Thủy tổ chức Lễ hội Lồng Tông lần thứ nhất (Lễ hội xuống đồng). Dự lễ hội có lãnh đạo địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo Nhân dân đến từ 15 thôn trên địa bàn xã.

Các đội thi của 15 thôn xã Thanh Thủy tham gia phần thi cấy lúa tại Lễ hội.
Lễ hội Lồng Tông xã Thanh Thủy lần thứ nhất đã diễn ra 2 phần: Lễ và Hội. Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống với lễ cúng Thần Nông, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc như hát Then, đàn Tính, múa truyền thống; cùng các trò chơi dân gian như ném còn, thi cấy lúa, kéo co… thu hút sự tham gia nhiệt tình của nhân dân 15 thôn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới.












