Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu lưu niệm Cát Tường
Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phủ Lý cùng lãnh đạo địa phương đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Cát Tường, xã Bình Mỹ.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong đoàn thành kính tưởng nhớ Bác tại Khu lưu niệm Cát Tường.
Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng Năm lịch sử, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.
Hoạt động dâng hương nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong đoàn tham quan, tìm hiểu tư liệu và hiện vật quý về Bác Hồ.
Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan khu trưng bày tại Khu lưu niệm Cát Tường, nghe giới thiệu về những tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi hiện vật, mỗi câu chuyện được lưu giữ tại đây không chỉ gợi nhớ về những năm tháng lịch sử hào hùng mà còn góp phần bồi đắp thêm tình cảm, niềm kính yêu của các thế hệ đối với Bác. Bác đã đi xa, nhưng những giá trị lớn lao mà Người để lại vẫn vẹn nguyên, trở thành động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.











