Có một Đền thờ Bác Hồ giữa lòng dân ở Châu Thới
Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau) là một trong những địa điểm thu hút đông khách du lịch trong và ngoài tỉnh Cà Mau đến tham quan, viếng Bác, tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao vô cùng to lớn của Người.
Đền thờ Bác Hồ ở ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) còn là một trong những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của ông cha ta cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) nhìn từ trên cao.
Ngôi đền của lòng dân
Ngược dòng lịch sử về năm 1969, ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, trước nỗi đau thương mất mát quá lớn của dân tộc, Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã mượn tạm một ngôi nhà dân để tổ chức lễ truy điệu và chịu tang Bác vào lúc 17h ngày 3/9/1969.
Kể từ giờ phút thiêng liêng ấy, ngôi nhà trở thành nơi tưởng niệm Bác. Đồng thời, Huyện ủy Vĩnh Lợi cũng phát động phong trào xây dựng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh rộng khắp trên địa bàn.
Đầu năm 1971, địch càn quét vào ấp Bà Chăng A với dã tâm triệt hạ nơi thờ tự Bác. Hành động tàn bạo này đã vấp phải sự căm phẫn và làn sóng phản đối, chống trả quyết liệt từ phía nhân dân.
Đến ngày 15/4/1972, Ban chỉ đạo xây dựng Đền thờ Bác Hồ chính thức được thành lập. Thời điểm đó, việc thu mua và vận chuyển vật liệu gặp muôn vàn trắc trở do mạng lưới đồn bốt địch bủa vây dày đặc.

Tuyến đường 19/5 dẫn từ quốc lộ 1 vào đến Đền thờ Bác Hồ (ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới) được nâng cấp khang trang, ô tô lưu thông dễ dàng.
Thế nhưng, bằng lòng kính yêu và niềm tiếc thương vô hạn đối với Bác, người dân Châu Thới đã đồng lòng xung phong đi mua vật liệu. Đúng 10h ngày 25/4/1972, Lễ khởi công xây dựng Đền thờ Bác chính thức diễn ra.
Đúng ngày 19/5/1972 - kỷ niệm ngày sinh của Bác, lễ khánh thành Đền thờ được tổ chức trong niềm hân hoan, xúc động nghẹn ngào của đồng bào và chiến sĩ Vĩnh Lợi.
Bồi hồi nhớ lại thời điểm bảo vệ xây dựng đền, Cựu chiến binh Nguyễn Văn Khoa (76 tuổi), nguyên Đội trưởng Đội Bảo vệ Đền thờ Bác Hồ chia sẻ, việc dựng được đền ngay trong lòng địch đã khó, bảo vệ ngôi đền đứng vững trước bom đạn còn gian nan gấp bội.
"Giặc liên tục huy động trực thăng, pháo binh đánh phá, nhưng bằng tình cảm thủy chung của những người con miền Nam dành cho vị Cha già kính yêu của dân tộc, lực lượng du kích và Đội bảo vệ chúng tôi luôn giữ vững lời thề 'Thà hy sinh tính mạng vẫn phải giữ và bảo vệ Đền thờ Bác nguyên vẹn'".

Dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), lãnh đạo tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác.
Giữ gìn và phát huy giá trị di sản
Trải qua thăng trầm lịch sử và sự tàn phá của thời gian, Đền thờ Bác Hồ ở Châu Thới đã được Đảng bộ, chính quyền địa phương đầu tư tôn tạo, quy hoạch mở rộng trên khuôn viên lên tới 45.000m², được xây dựng khang trang.
Đặc biệt, Nhà trưng bày trong khuôn viên di tích hiện đang lưu giữ hơn 300 tài liệu, hiện vật quý giá. Đây là những minh chứng sống động phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của Bác, cũng như cuộc chiến đấu kiên cường, đầy máu và hoa của nhân dân Châu Thới để bảo vệ vẹn nguyên ngôi đền qua những năm tháng chiến tranh.
Năm 1998, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Châu Thới vinh dự được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Tuổi trẻ tỉnh Cà Mau tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu lưu niệm bên trong Đền thờ Bác Hồ.
Tiếp nối truyền thống cha ông, hôm nay, những người con Châu Thới vẫn hằng ngày thắp hương cho Bác. Cựu chiến binh Bùi Hữu Nghị (72 tuổi, ngụ ấp Bàu Sen, xã Châu Thới) chia sẻ, Câu lạc bộ thắp hương Đền thờ Bác Hồ hiện có hơn 80 thành viên (nam và nữ), chia thành các tổ, mỗi tổ 3 người luân phiên nhau đến thắp hương hàng ngày, quét dọn.
"Riêng các ngày lễ lớn như 19/5 hay 2/9, tất cả thành viên lại hội tụ đông đủ, kính cẩn dâng lên Bác những nén hương thơm bằng cả tấm lòng thành kính nhất", ông Nghị nói.
Hòa trong dòng người về nguồn nhân dịp tháng 5 lịch sử, bà Trần Cẩm Lệ bày tỏ: "Năm nay, kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác, chị em chúng tôi tự tay chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật kính dâng lên Người. Chỉ mong anh linh của Bác dõi theo, phù hộ cho quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp".











