Cách ông Trump thu hút sự chú ý trong bài phát biểu nhận đề cử dài nhất lịch sử Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/7 đã tự phá kỷ lục của chính mình trong bài phát biểu nhận đề cử. Việc ông Trump đưa thêm các nội dung vốn không có trong máy nhắc chữ vào bài phát biểu dài 92 phút đã xen lẫn bất ngờ và thú vị.

Ông Trump phá kỷ lục bài phát biểu nhận đề cử dài nhất lịch sử Mỹ.

Theo Daily Mail, bài phát biểu nhận đề cử của ông Trump năm 2020 dài 70 phút và đó đã là bài phát biểu dài kỷ lục. Nhưng tại đại hội đảng Cộng hòa hôm 18/7, ông Trump còn phá kỷ lục của chính mình khi phát biểu liên tục trong 92 phút.

Mở đầu bài phát biểu bằng cách kể lại vụ ám sát hụt ngày 13/7 nhằm vào mình, ông Trump sau đó lái sang các nội dung không có trong máy nhắc chữ nhằm tạo sự thú vị cho khán giả.

Ví dụ như khi ông Trump nhắc lại biểu đồ về tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ. Biểu đồ được hiển thị trên màn hình lớn, ông Trump nói: "Lần cuối họ đưa biểu đồ đó lên, tôi thậm chí còn không chú ý đến nó. Nhưng không có biểu đồ đó, tôi sẽ không có mặt ở đây hôm nay". So sánh của ông Trump khiến khán giả bên dưới bật cười.

"Tôi có Chúa ở bên mình", ông Trump mô tả khi nói về vụ ám sát hụt vào tuần trước. "Máu đổ khắp nơi nhưng theo một cách nào đó, tôi cảm thấy rất an toàn vì có Chúa ở bên", ông Trump nói.

Nội dung bài phát biểu không đề cập đến Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng ông Trump nhắc đến tên ông Biden duy nhất một lần. "Nếu chọn ra 10 tổng thống Mỹ tồi nhất trong lịch sử Mỹ, tôi nghĩ không ai gây ra thiệt hại lớn như ông Biden đối với nước Mỹ", ông Trump nói. "Tôi sẽ chỉ nói tên ông Biden duy nhất lần này, sau đó tôi không nói nữa".

Ông Trump chèn thêm các nội không có trong máy nhắc chữ vào bài phát biểu.

Ông Trump nói đến cụm từ "chiến tranh giữa các vì sao" khi đề cập việc nước Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của ông nên có một hệ thống phòng thủ tên lửa giống như Israel.

Khi nói về chính sách đối ngoại, ông Trump đã nói những nội dung không được chuẩn bị trong máy nhắc chữ. Ví dụ như mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. "Thật tuyệt khi hòa hợp với một người có nhiều vũ khí hạt nhân", ông Trump trầm ngâm. "Tôi nghĩ ông Kim Jong Un nhớ tôi".

Sau đó, ông Trump mới quay lại nội dung trong máy nhắc chữ, nêu cam kết khôi phục sự thịnh vượng và an toàn của nước Mỹ, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, hoàn thành bức tường biên giới, cũng như giải quyết các vấn đề kinh tế như lạm phát.

Khi bài phát biểu kéo dài sang giờ thứ hai, có thể nói đây không phải là phát biểu nhận đề cử đơn thuần mà là một cuộc vận động tranh cử theo phong cách của ông Trump.

Nhưng điều quan trọng là không ai có mặt tại hội trường khi đó cảm thấy nhàm chán hay phàn nàn, đặc biệt là đối với những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất, theo Bloomberg.

Đăng Nguyễn - Daily Mail, Bloomberg

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cach-ong-trump-thu-hut-su-chu-y-trong-bai-phatbieu-nhan-de-cu-dai-nhat-lich-su-my-20424190715250612.htm