Cái chết của người đi câu cá đêm (P cuối): Hung thủ không ngờ tới

Trong khi các hướng xác minh đều đi vào 'ngõ cụt' thì bất ngờ một 'bóng đen' xuất hiện trong đoạn camera an ninh gần khu vực hiện trường...

Sau khi rà soát những mối quan hệ làm ăn, bạn bè của nạn nhân Đỗ Văn T, Công an tỉnh Hải Dương gần như không thu thập được gì nhiều. Anh T làm chủ một cửa hàng vàng ở thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, Hải Dương). Công việc kinh doanh diễn ra thuận lợi, chẳng có công nợ với ai, cũng không tồn tại mâu thuẫn nào ngoài xã hội.

Hướng duy nhất là điều tra nguyên nhân cướp tài sản. Dẫu vậy, đây thực sự là một thử thách. Lý do là sau khi bị sát hại, chiếc xe máy của anh T vẫn còn, được nghi phạm đẩy xuống sông nhằm phi tang. Người nhà anh T cho hay, khi đi nạn nhân có cầm theo điện thoại, khả năng cũng có một lượng tiền mặt. Mặc dù không tìm thấy những tài sản đó nhưng các điều tra viên chưa thể chắc chắn nó có bị lấy đi hay cũng nằm "dưới đáy sông"?

Nhiều đối tượng cộm cán trên địa bàn được chú ý, xác minh, thế nhưng họ đều có bằng chứng ngoại phạm. Công an tiến hành trích xuất camera dọc tuyến đường gần hiện trường vụ án, tới lúc này bất ngờ đã xuất hiện.

Các điều tra viên xác định vào thời điểm trước, sau khi anh T bị sát hại có một thanh niên di chuyển gần hiện trường. Người này có những biểu hiện khá đáng nghi như "di chuyển nhanh, hấp tấp", dáng vẻ dường như rất vội vã.

Khánh bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu).

Khánh bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu).

Qua hình ảnh thu được, người này mặc quần áo tối màu, dáng cao, gầy không rõ mặt. Thời điểm này là mùa Đông thế nên hầu như việc nhận diện qua trang phục rất khó khăn.

Cuộc rà soát thêm một lần nữa được triển khai rất tỉ mỉ. Cách nơi anh T bị sát hại khoảng 500m, các trinh sát lờ mờ nhận ra có một thanh niên với nhiều đặc điểm trùng khớp nghi phạm.

Người này đang học lớp 12, sinh sống cạnh hiện trường vụ án. Theo nhiều nguồn tin, cậu học trò này từ trước tới nay chưa từng có điều tiếng gì. Ai cũng đánh giá là hiền lành. Tuy nhiên, các điều tra viên không nghĩ như vậy. Các anh phát hiện cậu học sinh cuối cấp 3 ấy có những giao dịch đáng ngờ qua một ví điện tử. Tiếp tục đi sâu tìm hiểu thì nhận ra cậu học sinh có nợ tiền bạn học.

Quá trình theo dõi, rà dựng và thu thập tài liệu, Công an Hải Dương đã đủ căn cứ để xác định Đỗ Ngọc Khánh (học sinh lớp 12, trú tại thị trấn Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) có liên quan tới cái chết của anh T vào đêm 12/1/2023.

Khánh được đưa về cơ quan điều tra một cách rất khéo léo. Tại đây, cậu học sinh cuối cấp đã không thể che giấu tội ác mà mình gây ra.

Khánh khai do có vay của bạn 5 triệu đồng nên rất cần tiền để trả. Bí bách, tối 12/1/2023 nghi phạm đi bộ xung quanh khu vực thị trấn Phú Thái với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp.

Khi đi qua sông, nhìn thấy có người đang câu cá ở bờ kè nên Khánh nảy sinh ý định cướp tài sản. Lúc này đường rất vắng. Khánh nhặt một viên gạch rồi nấp sau chiếc xe máy anh T dựng dọc bờ kè.

Thấy anh T đang chăm chú, Khánh lén tới phía sau rồi đánh mạnh vào đầu khiến anh T gục xuống. Anh T nằm bất động, Khánh ném viên gạch đi rồi bỏ chạy. Trên đường, Khánh thấy một con dao nên nhặt lấy, quay lại và sát hại anh T.

Gây án xong, Khánh lục lọi lấy đi tài sản cá nhân trên người anh T rồi hất thi thể nạn nhân xuống mép sông và bỏ đi.

Về tới nhà, Khánh chợt nhớ tới chiếc xe máy của anh T còn để trên đường nên quay trở lại. Khánh đẩy chiếc xe xuống sông nhằm xóa dấu vết.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9/2023, với tội ác không thể dung thứ, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Khánh mức án cao nhất: Tử hình.

Chỉ vì một món nợ không quá lớn và những suy nghĩ lệch lạc, Khánh đã tước đoạt mạng sống của người khác một cách đầy quyết liệt và cái giá mà gã học sinh lớp 12 phải trả lại chính là tính mạng, tương lai của mình.

Khoảnh khắc đám cháy lớn bất ngờ bùng phát trong đêm ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội).

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cai-chet-cua-nguoi-di-cau-ca-dem-p-cuoi-hung-thu-khong-ngo-toi-172240526171104004.htm