Cái nghiêng đầu vô tình đã cứu mạng ông Donald Trump

Công nghệ đồ họa đã được sử dụng để phân tích đường đi của viên đạn được nhắm bắn vào đầu ông Donald Trump trong vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ hôm thứ Bảy tuần trước.

Một đoạn phim mô phỏng bằng đồ họa được thực hiện trên máy tính cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giữ được mạng sống nhờ cái nghiêng đầu vô tình khi đang phát biểu trong sự kiện tranh cử tại bang Pennsylvania tuần trước.

Trong bài viết đăng trên mạng X hôm 16/7, blogger có nhiều người theo dõi Collin Rugg đã đăng đoạn video mô phỏng được thực hiện bởi trang pointconciousness.com với dòng mô tả: “MỚI: Hình ảnh trực quan mới cho thấy ông Donald Trump đã suýt mất mạng trong cuộc míttinh ở Pennsylvania như thế nào.”

Theo đó, đường đi của viên đạn lẽ ra đã găm thẳng vào đầu ông Trump. Nhưng lúc đó, ứng viên Đảng Cộng hòa đã vô tình nghiêng đầu sang một bên khi phát biểu, và do vậy viên đạn chỉ sượt qua vành tai của ông.

Theo Rugg, ông Trump nói rằng ông đã quay đầu lại vào phút cuối để xem số liệu thống kê về nhập cư bất hợp pháp trên màn hình lớn.

“'Biểu đồ mà tôi đang xem xét đã cứu mạng tôi. Nếu tôi không chỉ vào biểu đồ đó và quay đầu lại nhìn thì viên đạn đó đã bắn thẳng vào đầu tôi rồi," ông Trump được cho là đã nói với cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson.

Các kỹ sư của trang pointconciousness.com đã sử dụng công nghệ hình ảnh do máy tính tạo ra để cung cấp góc nhìn từ trên xuống về quỹ đạo của viên đạn. Nó hiển thị một đường chấm và mũi tên di chuyển để minh họa nơi viên đạn chết người đi qua tai ông Trump — và nơi nó sẽ đi nếu cựu Tổng thống Mỹ không đột ngột thay đổi vị trí đầu.

FBI sau đó đã xác nhận, kẻ nhắm bắn ông Trump từ trên mái nhà cách nơi ông phát biểu 130m là Thomas Matthew Crooks, mới 20 tuổi, từng là thành viên đảng Cộng hòa. Nghi phạm sau đó đã bị lính bắn tỉa của lực lượng Mật vụ Mỹ hạ sát./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cai-nghieng-dau-vo-tinh-da-cuu-mang-ong-donald-trump-post965228.vnp