Cái Tết vui hơn Tết của người phụ nữ nghèo miền quê Quảng Trị
Chị Nguyễn Thị Hoa (ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đi chợ sơ suất đánh rơi 1,5 triệu đồng sắm Tết. Công an xã Vĩnh Thái đã xác minh, tìm đến nhà để trả lại cho chị. Câu chuyện xúc động đang 'gây bão' mạng xã hội từ Tết đến nay của cộng đồng và nhân lên những điều tốt đẹp giúp gia đình chị Hoa có một cái Tết vui hơn cả Tết...
Ngày 4/2, Công an xã Vĩnh Thái đã công khai 32 trang sao kê với tổng số tiền của 559 mạnh thường quân khắp nơi trên cả nước ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa là 160.833.168 đồng.
Được biết, ngày 27/1/2025, trên đường đi từ thôn Tân Mạch vào thôn Thử Luật, xã Vĩnh Thái, chị Lê Thanh Thúy (trú thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, Vĩnh Linh) nhặt được 1, 5 triệu đồng gấp trong tờ giấy xé từ cuốn vở học sinh với dòng chữ kê các món đồ sắm Tết “Chuối-cau trầu, rau màu và 10kg nếp”. Suy nghĩ, số tiền này chắc của ai đó đi sắm Tết đánh rơi, chị Thúy liền đến Công an xã Vĩnh Thái giao nộp để các anh tìm trả người đánh rơi.
Sau khi nhận tiền từ chị Thúy, Công an xã Vĩnh Thái đã xác minh chủ nhân số tiền, đồng thời thông báo lên trang mạng của Công an xã để tìm chủ tài sản.
Ngay trong đêm 27/1, Công an xã Vĩnh Thái xác minh được người đánh rơi tiền khi đi chợ sắm Tết là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, có hộ khẩu thường trú ở thôn Tân Mạch, Vĩnh Thái) và các anh đã tìm đến tận nhà đế trao lại số tiền cho chị Hoa.
Đến nhà chị Hoa, các anh Công an xã không khỏi ngậm ngùi chứng kiến gia cảnh của người phụ nữ nghèo. Chị Hoa đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, hàng năm nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Gia đình chị có mẹ già, sức khỏe yếu...
Công an xã Vĩnh Thái liền thông tin về gia cảnh của chị Hoa: “Cảnh tượng hiện lên đầu tiên khi chúng tôi đến đó là xung quanh ngôi nhà hàng xóm trang trí cờ hoa, lồng đèn, đèn nháy rực rỡ để chuẩn bị bước sang khoảnh khắc giao thừa chào năm cũ, đón năm mới, thì ngôi nhà chúng tôi bước vào hoàn toàn ngược lại. Trong nhà có một cụ già đã lớn tuổi nằm dưới nền nhà (do bị tàn tật bẩm sinh không thể nằm giường cao, không đảm bảo an toàn) trước cái rét gần 14 độ C, 1 em bé nhỏ tầm lớp 3-4 (là cháu ngoại chị Hoa ra ở cùng chị ăn Tết)”.
Đại úy Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vĩnh Thái viết trên fanpage Công an xã Vĩnh Thái “Niềm vui trong đêm của lực lượng khi nhanh chóng tìm được chủ nhân của số tiền bị rơi trên đường do chị Thúy nhặt được chiều nay! 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn đồng) với nhiều người có thể là không lớn, nhưng khi chúng tôi trực tiếp đến tận xác minh và biết được đúng chủ nhân của số tiền trên thì rất vui mừng và vỡ òa. Một việc làm tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao, vì đó là một cái Tết ấm no, an lành của chị Nguyễn Thị Hoa”.
Tiếp đó, Công an xã Vĩnh Thái đã đăng tải công khai về hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hoa. Câu chuyện đẹp về sự tận tâm của lực lượng Công an cùng với gia cảnh khó khăn của chị Hoa trong căn nhà nhỏ đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, từ các mạnh thường quân. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, cộng đồng mạng trong cả nước đã chung tay chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ chị Hoa.
Với sự lan tỏa, chia sẻ thông tin từ fanpage Công an xã Vĩnh Thái, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chỉ sau 1 ngày số tiền ủng hộ gia đình chị Hoa đã lên tới 90 triệu đồng. Và ngày ngày 4/2, Công an xã Vĩnh Thái đã công khai 32 trang sao kê với tổng số tiền của 559 mạnh thường quân khắp nơi trên cả nước ủng hộ gia đình chị Hoa là 160.833.168 đồng.
Công an xã Vĩnh Thái cho biết: Từ những tấm lòng nhân ái của người dân cả nước, chị Hoa có thể sửa lại căn nhà nhỏ và trang trải cuộc sống thường ngày. Hiện, Công an xã đang phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án cải tạo lại nhà cho gia đình chị Hoa. Số tiền ủng hộ chị Hoa, lực lượng Công an xã Vĩnh Thái, chính quyền địa phương đã công khai trực tiếp, và xin dừng nhận hỗ trợ.
Chị Nguyễn Thị Chuyên viết trên mạng xã hội: “Cảm ơn các mạnh thường quân. Cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Cảm ơn chính quyền sở tại. Cảm ơn Công an nhân dân xã Vĩnh Thái đã và đang lan tỏa hình anh đẹp của con người Việt Nam. Thật tự hào vì được làm người Việt Nam. Các bạn đã tô điểm làm đẹp cho đời cho người”.
Còn anh Ngô Đức Nghĩa viết “Có được câu chuyện ấm lòng này trước hết là cấp ủy, chính quyền và đoàn thể nhân dân xã Vĩnh Thái, lực lượng Công an xã là nòng cốt đã chuyển tải hoàn cảnh chị Hoa. Chúc nhân dân xã Vĩnh Thái, Đảng bộ, chính quyền năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao". Bạn Ngô Phương Mai viết “Quá tuyệt vời. Trân trọng những tấm lòng hảo tâm của mọi người. Nhờ vậy mà chị Hoa có thêm kinh phí để trang trải cuộc sống. Công an Minh và đồng đội thật giỏi”.