Cảm hứng xứ Thanh

Tinh thần học tập và sự tử tế của những chàng trai xứ Thanh đang viết tiếp truyền thống lịch sử của đất Thanh - đất học. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự học vẫn luôn được đề cao.

Ngô Văn Hiếu cõng Nguyễn Tất Minh lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Ngô Văn Hiếu cõng Nguyễn Tất Minh lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Đại học Bách khoa Hà Nội, ngôi trường nổi tiếng với hệ thống đào tạo và đánh giá năng lực tốp đầu Việt Nam vừa tổ chức lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2025 cho hơn 3.000 tân kỹ sư, tân cử nhân. Ngô Văn Tân - một cựu học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lam Sơn đã vinh dự được chọn là gương mặt đại diện phát biểu cảm tưởng.

Đây không phải lần đầu một tân cử nhân, tân kỹ sư Đại học Bách khoa Hà Nội sinh ra từ mảnh đất xứ Thanh có vinh dự này. Nhưng đây là một gương mặt rất ấn tượng về thành tích học tập và bài phát biểu của Tân cũng đủ sự chân thành, mộc mạc và cả sự rắn rỏi, cứng cỏi để chạm đến rất nhiều trái tim.

Tân từng đoạt giải nhì Quốc gia môn Toán năm học 2020 - 2021, và giờ đây Tân lại lập một thành tích mới, tốt nghiệp loại xuất sắc ở một ngành học được xem là danh giá nhất ở một trường học vô cùng danh giá. Đó là ngành Khoa học máy tính.

Nhưng chúng ta sẽ còn khâm phục hơn nữa nếu biết rằng, Tân sinh ra ở vùng biển Quảng Xương, nơi mà con chữ được ví neo trên đầu ngọn sóng. Chòng chành và mong manh. Bố Tân làm công nhân, mẹ chạy chợ. Nhưng vượt lên tất cả điều đó, họ đã bằng mọi cách để có tiền nuôi con học xong đại học.

Ở nơi mà việc học còn gặp nhiều khó khăn như quê của Tân, thì tốt nghiệp THPT đã là sự cố gắng rồi chứ nói gì đến việc học lên cao. Nhưng từ khi còn nhỏ Tân vẫn chọn lên thành phố Thanh Hóa theo học trường chuyên của tỉnh, chấp nhận cuộc sống xa nhà để được thỏa giấc mơ chinh phục Toán học. Rồi vào đại học, với những năm tháng đằng đẵng ở Thủ đô rất nhiều nhu cầu chi tiêu để quyết tâm chinh phục những thuật toán và lập trình máy tính.

Ở ngôi trường mà mỗi năm có tới hàng nghìn sinh viên bị buộc thôi học, tạm dừng học tập hoặc không đủ điều kiện để ra trường đúng hạn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Tân lại tốt nghiệp loại xuất sắc trước hạn đích một học kỳ. Chỉ chừng ấy thôi đã tạo ra nguồn cảm hứng rất lớn rồi. Ở Tân có nghị lực đã đành, nhưng đằng sau Tân là một sự nỗ lực phi thường của đấng sinh thành.

Cùng diễn ra trong buổi chiều 10/5 tại hội trường Đại học Bách khoa Hà Nội còn có một sự xúc động khác nữa. Nguyễn Tất Minh, chàng trai quê Triệu Sơn, xứ Thanh, khuyết tật đôi chân, nhưng vẫn đau đáu giấc mơ chinh phục giảng đường đại học. Hơn 4 năm trước, Minh đỗ vào ngành Khoa học máy tính Đại học Bách khoa và ít người tin rằng em sẽ ra được trường, vì ở ngành học ấy, ngôi trường ấy, một người bình thường đã khó để trả hết các môn học, nói gì đến một người không đủ sức khỏe như Minh.

Nhưng vượt lên tất cả, Minh vẫn tốt nghiệp, thậm chí còn tốt nghiệp loại giỏi.

Trong ngày Minh nhận bằng tốt nghiệp, cậu bạn thân Ngô Văn Hiếu - người từng nhiều năm cõng Minh đến trường thời trung học, dù học ở xa Thủ đô những vẫn có mặt để thêm lần nữa cõng người bạn của mình lên bục vinh quang.

Những hình ảnh xúc động từ buổi trao bằng tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội gắn với hai chàng trai xứ Thanh đã khép lại, nhưng âm vang vẫn còn. Những câu chuyện và hình ảnh xúc động của Ngô Văn Tân, Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu tiếp tục truyền đi một tinh thần học tập và lan tỏa sự tử tế.

Tinh thần học tập và sự tử tế của những chàng trai xứ Thanh được tiếp nối và nuôi lớn từ tinh thần, khát vọng xứ Thanh. Các em đang viết tiếp truyền thống lịch sử của đất Thanh - đất học. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự học vẫn luôn được đề cao.

Lam Vũ

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/cam-hung-xu-thanh-248387.htm