Cảm nhận không khí Tết xưa ở Hà Nội năm 1928 (2)

Đền Ngọc Sơn soi bóng hồ Gươm, người hành hương đổ về chùa Đồng Quang, các thiếu nữ đi dạo trên gò Đống Đa... là loạt ảnh để đời về ngày Tết ở Hà Nội năm 1928.

Đền Ngọc Sơn nhìn từ bờ hồ Hoàn Kiếm với các công trình lần lượt là Đài Nghiên, cầu Thê Húc và Đắc Nguyệt Lâu, dịp giáp Tết Nguyên Đán Mậu Thìn, Hà Nội năm 1928.

Đền Ngọc Sơn nhìn từ bờ hồ Hoàn Kiếm với các công trình lần lượt là Đài Nghiên, cầu Thê Húc và Đắc Nguyệt Lâu, dịp giáp Tết Nguyên Đán Mậu Thìn, Hà Nội năm 1928.

Đài nghiên của đền Ngọc Sơn, cánh cổng phía trước cầu Thê Húc.

Đài nghiên của đền Ngọc Sơn, cánh cổng phía trước cầu Thê Húc.

Khung cảnh nhìn từ đầu cầu Thê Thúc.

Khung cảnh nhìn từ đầu cầu Thê Thúc.

Người hành hương đổ về chùa Đồng Quang ở tỉnh Hà Đông (nay nằm ở số 119 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) trong dịp Tết 1928. Phía xa là gò Đống Đa.

Người hành hương đổ về chùa Đồng Quang ở tỉnh Hà Đông (nay nằm ở số 119 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) trong dịp Tết 1928. Phía xa là gò Đống Đa.

Trên lối vào chùa Đồng Quang.

Trên lối vào chùa Đồng Quang.

Các hàng quà ở chùa Đồng Quang.

Các hàng quà ở chùa Đồng Quang.

Các thanh niên khăn xếp áo the chỉnh tề viếng chùa Đồng Quang ngày đầu năm mới.

Các thanh niên khăn xếp áo the chỉnh tề viếng chùa Đồng Quang ngày đầu năm mới.

Nhóm thiếu nữ mặc trang phục truyền thống đi qua Trung Liệt Miếu ở gò Đống Đa.

Nhóm thiếu nữ mặc trang phục truyền thống đi qua Trung Liệt Miếu ở gò Đống Đa.

Mời quý độc giả xem video: Mâm cỗ Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cam-nhan-khong-khi-tet-xua-o-ha-noi-nam-1928-2-1650969.html