Cẩm Tú Phương Hoa kết hoành tráng: Mẫu Đơn - Tùy Chi hạnh phúc, đôi phụ trả nghiệp
Kết thúc của 'Cẩm Tú Phương Hoa' có niềm vui và cả bi thương. Ở chặng cuối này, có món đồ 'khổ nhất thế giới', có nữ phụ Lý Ấu Trinh (Trương Nhã Khâm) khiến khán giả quyến luyến, nhói lòng, có sự trở lại của 'thuyền trưởng'...
*Bài viết có tiết lộ nội dung
Cẩm Tú Phương Hoa tiết lộ kết thúc vào tối 13/7 thông qua gói fast track (xem trước 4 tập cuối). Mẫu Đơn - Hà Duy Phương (Dương Tử) mượn việc điều chế hương để lừa Lưu Sướng (Ngụy Triết Minh), lại được Lý Ấu Trinh (Trương Nhã Khâm), sau đó là Tiêu Tuyết Khê hỗ trợ thoát thân.

Món đồ "khổ nhất thế giới" gọi tên cây trâm ngọc mà Mẫu Đơn mua tặng Tùy Chi - bị bẻ gãy, nối lại, rồi lại bị bẻ gãy, sửa thành 2 chiếc trâm đôi, rồi lại bị rơi gãy.
Mẫu Đơn gặp lại Xuyên Ngư, hội ngộ với các tỷ muội của Phương Viên, quyết chí báo thù cho Tùy Chi (Lý Hiện) và cao cả hơn là thực hiện hoài bão diệt gian thần, giúp người dân. Nàng tìm gặp dì nhỏ của Tưởng lang (Đổng Khiết thủ vai), tỏ ý muốn phò trợ nuôi quân của Cần Vương để chờ thời cô giúp Tam Lang dấy binh. Cô mượn thuyền, học dì nhỏ đi bôn ba khắp nơi giao thương, lấy danh nghĩa là Phùng chủ tiệm. Mẫu Đơn đến các huyện khó khăn sẽ giúp dân đổi hàng, tìm hiểu, dạy họ cách kinh doanh từ trồng trọt, chăn nuôi... từ những sản vật sẵn có mà họ chưa biết cách khai thác.

Phần 1 - Quốc Sắc Phương Hoa, dì nhỏ là "thuyền trưởng" giúp Mẫu Đơn và Tùy Chi nên đôi. Trở lại chỉ vài phút ở phần 2, dì tương trợ hết cỡ cho cháu dâu.

Sau lần trị được tên tham quan Đỗ huyện lệnh, cô bị hắn thuê người làm hại thì tương phùng với Tùy Chi. Ninh Vương cố ý đâm lệch nửa tấc để bảo toàn mạng sống cho chàng. Lão bí mật trị thương, dỗ ngon ngọt để chàng khai ra đồng minh. Tùy Chi giả vờ nghe theo để vết thương sớm lành. Chàng nói mình có một đội quân ngày đi ngàn dặm một ngày, lừa bọn chúng tìm đến nơi mình nuôi bồ câu chân đỏ.


Tùy Chi bị tra tấn dã man sau khi "cợt nhả" với Ninh Vương.
Bồ câu được thả rợp trời là dấu hiệu giúp Tam Lang nhận ra Tùy Chi chưa chết, các ám vệ ẩn mình ở khắp nơi cũng nhận ra, tự động tập hợp, cứu chàng thoát khỏi ngục tù của Ninh Vương. Trước khi chính thức "tái sinh" ở tập 22, suốt 2 tập, Lý Hiện cũng không bị "mất hình". Anh vẫn xuất hiện ở những cảnh ảo giác, tưởng tượng của Mẫu Đơn, thể hiện nỗi khắc khoải, nhớ nhung, thổn thức của nàng.
Tùy Chi trốn thoát, lại thêm việc không thu phục được lòng của toàn bộ tiết độ sứ khiến Ninh Vương muốn đẩy nhanh việc đoạt vương vị. Ông ta trình tấu muốn dẫn binh, dẹp quân Hà Đông dưới danh nghĩa bình định phản loạn. Thế lực của Ninh Vương lớn, lại thêm binh khí có hỏa lực mạnh hơn dự đoán khiến tướng quân Vu Chinh không thể công phá vòng địch, Tùy Chi cũng thất bại trong trận tập kích đêm.


Nghe tin từ hậu phương, Mẫu Đơn quyết không ngồi yên. Biết tin kho lương bị đốt, nàng kêu gọi người dân cả thành gom lương thực, mượn thế doanh trại tựa sông để tiếp tế, chuyển lời cổ vũ của người nhà để khích lệ lòng quân. Thấy loại vải che lương thực chống nước lửa hữu hiệu, nàng lại kêu gọi người dân cùng may áo giáp chống lửa cho quân và ngựa. Nhờ đó, trận tập kích tiếp theo của Tùy Chi toàn thắng.




Cuộc chiến cuối cùng này là cảnh hoành tráng nhất của phần kết Cẩm Tú Phương Hoa, là bức tranh đẹp đầy công bình, không chỉ là sự ăn ý, gắn kết giữa phu thê Tùy Chi - Mẫu Đơn mà còn là tấm lòng của binh sĩ và nhân dân.
Đối mặt với Ninh Vương, lại thắng thế địch, Tưởng quân đem ra sắc lệnh mật của Hoàng thượng, lật tẩy ông ta mới là phản tặc. Tam Lang ở Trường An đã bí mật viết chiếu thư này, nhờ Thục phi may vào trong áo choàng, tinh ý nhờ Tuyết Khê gửi ra tiền tuyến. Quân đội của Tiêu gia - Hà Tây cũng đến để tiếp viện, công khai phản bội lại Ninh Vương khiến ông ta càng trở tay không kịp. Binh lính ở phe Ninh Vương khiếp vía, chần chừ, không dám nghe lệnh ông ta. Lưu Sướng thức thời, rút đao ép lão quy hàng.


Cuối cùng, kẻ gian bị trừng trị. Lưu Sướng biết quay đầu được ân xá, không bị tử hình. Hắn xin cho Ấu Trinh cũng được bảo toàn mạng sống. Cả hai muốn làm lại từ đầu, nhưng ngọt ngào chưa tày gang thì Lưu Sướng bị một sĩ tử hóa điên đâm chết trên đường. Ấu Trinh nhìn người mình yêu bỏ mạng trước mắt, đau đớn, quặn thắt. Nàng định thắt cổ tự vẫn thì được một ni cô ngăn lại, khuyên về chùa quy y để rửa nghiệp.
Kết thúc này cho cặp phụ thỏa đáng, trả giá đủ cho ác nghiệp đã gieo. Nhưng cũng khiến người xem khó cười nổi, bởi xét cho cùng, cả hai đều là những kẻ bị thế cục dồn đến quẫn trí, sống một đời chẳng theo ý mình. Lý Ấu Trinh cho đến lúc tàn tạ vẫn đẹp nao lòng, càng làm khán giả quyến luyến, xót xa.


Mọi biến cố qua đi. Triều đình được thanh lọc, đất nước càng hưng thịnh. Mẫu Đơn đi bôn ba, giúp khắp nơi đều có những nữ tử như nàng, các "Mẫu Đơn" khác nở rộ khắp chốn. Tùy Chi được giao chức Ngự sử, cùng thê tử vừa kinh doanh vừa giám sát quan lại. Cẩm Tú Phương Hoa khép lại với không khí nô nức, rực rỡ của Trường An đón Tết. Tùy Chi - Mẫu Đơn trở về kinh thành, đoàn tụ với mọi người.

Khán giả không mua gói xem trước vẫn có thể xem phim theo lịch chiếu bình thường. Ngày 14/7, Cẩm Tú Phương Hoa tạm ngưng chiếu, những ngày tiếp theo mỗi ngày chiếu một tập.
