Căn bệnh nguy hiểm khiến NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44

Sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng, NSƯT Hồng Vy đã qua đời ở tuổi 44.

Thông tin NSƯT Hồng Vy qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 44 đã khiến nhiều người bàng hoàng.

Nhiều nghệ sĩ như: Thái Thùy Linh, Khánh Thi, Quang Thắng... đã nghẹn ngào gửi lời tiễn biệt tới NSƯT Hồng Vy.

NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44 sau khi mắc ung thư buồng trứng.

NSƯT Hồng Vy qua đời ở tuổi 44 sau khi mắc ung thư buồng trứng.

Được biết, NSƯT Hồng Vy sinh năm 1979 tại Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị. Cô cũng là con gái của cố NSND Doãn Tần và ca sĩ Minh Hồng.

Đối với dòng nhạc thính phòng và cách mạng, NSƯT Hồng Vy là một trong những gương mặt nổi bật hàng đầu, được công chúng vô cùng yêu mến.

Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc, NSƯT Hồng Vy đã được đánh giá là một trong những giọng soprano hàng đầu tại TPHCM.

Với giọng hát đẹp và những nốt ngân cao vút, NSƯT Hồng Vy từng giành rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực ca hát. 3 album riêng của cố nghệ sĩ là: Hoa lửa và Vy, Vinh quang Việt Nam và Giấc mơ mùa lá đều được đánh giá cao.

NSƯT Hồng Vy cũng sở hữu cho mình những thành tích ấn tượng. Cụ thể, vào năm 2001, cố nghệ sĩ đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai. Năm 2003, NSƯT Hồng Vy giành huy chương vàng trong cuộc thi Giọng hát toàn quân của Bộ Quốc phòng, giải Ba thính phòng toàn quốc năm 2004.

Trước đó, vào tháng 6/2019, NSƯT Hồng Vy phát hiện bệnh ung thư buồng trứng đã vào giai đoạn 4.

Sau khi mổ và truyền hóa chất, chỉ số ung thư xuống thấp, nữ ca sĩ thấy mình khỏe trở lại, cô đã đi hát, đi dạy như thường nhật. Nữ ca sĩ cũng tỏ ra lạc quan và ít chia sẻ về bệnh tật với mọi người.

Tuy nhiên đến tháng 3/2021, chỉ số ung thư lại tăng dần, sức khỏe của NSƯT Hồng Vy dần suy giảm. Những ngày cuối đời,cố nghệ sĩ bị phù hai chân, tế bào ung thư di căn khắp cơ thể, ruột bị hoại tử.

Trong quá trình điều trị bệnh tật, NSƯT Hồng Vy từng trải lòng: "Tôi có nghĩ đến cái chết, nhưng không quá nặng nề. Chỉ nghĩ đơn giản mình cần sắp xếp thời gian còn lại. Ai cũng phải đi đến cuối con đường. Có điều không được may mắn, mình giống như bị báo trước là con đường của mình chỉ có vậy thôi và có thể sẽ đến đích rất nhanh".

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/can-benh-nguy-hiem-khien-nsut-hong-vy-qua-doi-o-tuoi-44-post637488.html