Cán bộ biên phòng nhặt được của rơi trả lại người mất

Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 26-6, trong quá trình di chuyển từ Đồn Biên phòng Lũng Cú xuống cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang công tác, khi đến khu vực dốc Cán Tỷ (thuộc địa bàn xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ), Thượng úy Giàng Minh Trung, Đội trưởng Vận động Quần chúng và Thượng úy QNCN Bàn Văn Sạc, nhân viên Đội Kiểm soát Hành chính, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã nhặt được 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Pro của một nữ du khách.

Thượng úy Giàng Minh Trung đã đăng thông tin lên mạng Facebook và nhờ các đoàn dẫn tour du lịch thông báo tìm chủ nhân. Sau khi liên hệ với một số đơn vị dẫn tour, chị Amanda, quốc tịch Australia đã liên hệ với đồng chí Giàng Minh Trung để nhận lại tài sản bị mất. Được biết, trong quá trình đi du lịch và di chuyển bằng xe máy, chị Amanda làm rơi chiếc điện thoại của mình. Nhận lại chiếc điện thoại, chị Amanda rất xúc động trước việc làm ý nghĩa của cán bộ biên phòng. Chị Amanda cho biết: “Chiếc điện thoại là món quà của gia đình tặng tôi trước khi tôi sang Việt Nam du lịch. Khi phát hiện bị mất tôi rất hoảng sợ vì không có điện thoại liên lạc về gia đình, mọi người sẽ rất lo lắng”.

 Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Hành động đẹp của Thượng úy Giàng Minh Trung và Thượng úy QNCN Bàn Văn Sạc đã để lại những ấn tượng tốt đẹp về phẩm chất, đạo đức Bộ đội Cụ Hồ trong lòng du khách nước ngoài.

Tin, ảnh: XUÂN GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/can-bo-bien-phong-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-mat-782811