Cán bộ Mặt trận tuổi cao, chí càng cao
Đã 75 tuổi nhưng ông Nguyễn Gia Thọ - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nhật Tiến (xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn luôn có mặt ở những 'điểm nóng' trong công tác và gắn bó với người dân ở cơ sở. Ông tâm niệm còn sức là còn cống hiến, sao cho xứng với lời dạy 'Tuổi cao, chí càng cao' của Bác Hồ.
Những năm gần đây, đến thôn Nhật Tiến, ai cũng nhận thấy sự thay đổi rõ nét. Nhà cửa khang trang, những con đường rộng rãi, xanh mát, hệ thống thiết chế văn hóa được cải tạo… Ngôi làng xứng đáng là một “vùng quê đáng sống”. Thôn Nhật Tiến có những đóng góp quan trọng để xã Trường Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu khi được chọn làm điểm xây dựng mô hình “Thôn thông minh”. Trong thành quả chung của thôn, không thể không nói đến vai trò “đầu tàu” của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Nhật Tiến Nguyễn Gia Thọ.

Xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, nên việc huy động sức dân có vai trò hết sức quan trọng. Nhưng thôn Nhật Tiến đã đạt được những thành quả nổi bật. Theo đó, thôn đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp ủng hộ hơn 400 triệu đồng để tôn tạo công trình văn hóa tâm linh và các công trình phúc lợi của thôn. Từ nguồn vốn huy động trong dân này, cấp ủy, chính quyền đã mua sắm, lắp đặt hệ thống luyện tập sức khỏe ngoài trời. Kết quả là bên những chiếc ao làng được kè sạch sẽ, sáng sáng, chiều chiều người dân hóng mát, tập luyện. Để làm được điều đó, ông Nguyễn Gia Thọ cũng phải “chạy đi, chạy lại” mất nhiều công sức. Ông chia sẻ: “Trong công việc, bản thân tôi luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu cán bộ, đảng viên không đi trước, làm sao mà làng nước theo sau được. Bởi thế, tôi và các đảng viên trong chi bộ luôn quán triệt, thống nhất, bản thân mình phải gương mẫu, mình vận động người thân trong gia đình gương mẫu thì nhân dân mới tin tưởng để thực hiện. Mỗi khi cấp trên giao nhiệm vụ, trước tiên tôi phải tìm hiểu kỹ các nội dung, từ đó, suy nghĩ kỹ, bàn bạc thống nhất với Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận để tìm những giải pháp phù hợp với tình hình địa phương”.
Vừa là Bí thư Chi bộ, vừa làm công tác Mặt trận nên ông Thọ càng đề cao việc gần gũi, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trước mỗi việc khó, phải khiêm tốn, kiên trì tuyên truyền, vận động, giải thích để cho dân hiểu, hiểu rồi mới tin và làm theo. Đây là lý do mà không chỉ đóng góp cho xây dựng hạ tầng quê hương mà nhân dân thôn Nhật Tiến đã luôn đồng tình và ủng hộ tích cực cho các phong trào, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận triển khai và đạt kết quả dẫn đầu toàn xã trong nhiều hoạt động như vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và Quỹ “Vì người nghèo”... Ngoài ra trước việc xây dựng, triển khai những chính sách của xã Trường Yên, bản thân ông Thọ còn tích cực đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, quý báu.
Đặc biệt, trong cuộc đời hoạt động của mình, ông từng vinh dự được tham gia Chiến dịch Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất nước; được chứng kiến giây phút lịch sử đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Đó là niềm tự hào vô giá mà 50 năm nhìn lại, ông luôn động viên mình phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để xứng đáng là người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Mới đây, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Nguyễn Gia Thọ đã được UBND huyện Chương Mỹ biểu dương khen thưởng là hội viên Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2019 -2024.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/can-bo-mat-tran-tuoi-cao-chi-cang-cao-10305413.html