Cán bộ nêu gương, mệnh lệnh không lời ở Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4

Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn vật nổ, cứu hộ, cứu nạn… Môi trường thực hiện nhiệm vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. Vậy nhưng, những năm qua Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Có được kết quả đó, cùng với thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp, Lữ đoàn hết sức coi trọng sự nêu gương của đội ngũ cán bộ trong mọi nhiệm vụ, đó chính là mệnh lệnh không lời để bộ đội noi theo.

Hồi kèn báo thức vừa vang lên, từ cán bộ, chiến sĩ cơ quan đến các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Công binh 414 đều rền vang khẩu hiệu thức dậy “Xong! Xong…”. Tiếng kèn xen lẫn giọng hô báo thức tạo nên âm hưởng mạnh mẽ của buổi sáng. Ngay sau đó, chỉ huy các khối tập thể dục với khẩu lệnh dõng dạc điều hành đội hình một cách nhanh nhất. Khi tập, cán bộ, chiến sĩ thể hiện từng động tác đều đẹp, chuẩn xác, hàng dọc, hàng ngang đều thẳng tắp. Màn sương mù nhẹ của buổi sáng sớm tan nhanh hơn sau mỗi bài tập, thay vào đó là những màn đồng diễn thể dục và võ tay không nhuần nhuyễn. Cả đơn vị bắt đầu một ngày mới từ đó.

 Trong các nhiệm vụ quan trọng, khó khăn đội ngũ cán bộ ở Lữ đoàn Công binh 414 luôn có mặt sẻ chia cùng bộ đội.

Trong các nhiệm vụ quan trọng, khó khăn đội ngũ cán bộ ở Lữ đoàn Công binh 414 luôn có mặt sẻ chia cùng bộ đội.

Đại tá Trần Thanh Bình, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 414 cho biết: "Chúng tôi coi cán bộ là tấm gương gần gũi nhất để cấp dưới noi theo. Vì vậy, trong huấn luyện và rèn luyện lấy cán bộ làm đầu. Mỗi buổi sáng, cán bộ trong đơn vị phải thức dậy sớm hơn để đôn đốc, kiểm tra, cùng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ”.

Cảm nhận của chúng tôi khi đến công tác tại các đơn vị thuộc Lữ đoàn Công binh 414 là công việc của tập thể và cá nhân đều tổ chức thực hiện nhanh gọn, quy củ, giờ nào, việc nấy. Trong mỗi nhiệm vụ, hoạt động vai trò đội ngũ cán bộ đều thể hiện rõ nét, trở thành tấm gương sáng cho bộ đội noi theo.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) tham gia chữa cháy rừng.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) tham gia chữa cháy rừng.

Ở Lữ đoàn Công binh 414, khi tham gia xây dựng các công trình quốc phòng, hay tham gia cứu hộ, cứu nạn, đơn vị đều cử cán bộ có tinh thần, trách nhiệm cao và kinh nghiệm chỉ huy. Các tổ, đội thực hiện nhiệm vụ những nơi nguy hiểm đều do cán bộ, đảng viên làm tổ trưởng… Nhiều lần chứng kiến các đơn vị thuộc Lữ đoàn Công binh 414 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ở các công đoạn, phần việc khó khăn, nguy hiểm đội ngũ cán bộ, đảng viên đều nêu gương làm trước. Chúng tôi còn nhớ, trong các đợt tham gia cứu hộ, cứu nạn như bắc cầu phao tại bản Sa Ná, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa (cũ), năm 2019 hay trong các đợt tham gia chữa cháy rừng… không chỉ đội ngũ cán bộ đại đội, tiểu đoàn mà các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đều có mặt, bắt tay cùng thực hiện nhiệm vụ với bộ đội.

 Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên động viên bộ đội.

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên động viên bộ đội.

Thượng tá Lê Xuân Mạnh, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn khẳng định: “Càng khó khăn sự gương mẫu trong công việc của cán bộ là động lực to lớn để động viên cấp dưới làm việc tích cực hơn. Mệnh lệnh không lời ở đây chính là sự làm việc chăm chỉ, gương mẫu, tương trợ lẫn nhau, chia sẻ giọt mồ hôi trên công trường, thao trường huấn luyện, diễn tập”.

Những ngày này, ở Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414 đang tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ càng thể hiện rõ nét hơn. Đội ngũ cán bộ luôn “đặt mình là chiến sĩ” thực hiện “5 cùng” với bộ đội. Mỗi khi chiến sĩ chưa rõ, chưa hiểu nội dung huấn luyện, đội ngũ cán bộ lại hướng dẫn, chỉ bảo tận tình bằng các động tác mẫu để chiến sĩ tiếp thu tốt hơn.

Đội ngũ cán bộ ở Lữ đoàn Công binh 414 tận tình hướng dẫn bộ đội trong huấn luyện.

Đội ngũ cán bộ ở Lữ đoàn Công binh 414 tận tình hướng dẫn bộ đội trong huấn luyện.

Chiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Trung đội 6, Đại đội 13 chia sẻ: “Chứng kiến những hành động, việc làm mẫu mực của đội ngũ cán bộ giúp chúng em vơi bớt sự lo lắng những ngày đầu sống trong môi trường quân ngũ. Các anh cán bộ đối với chúng em không khác gì người anh, người chị trong gia đình”.

Thượng úy Trần Quang Minh, Trung đội trưởng, Trung đội 6, Đại đội 13, Tiểu đoàn 4 nói: “Ngoài nhiệm vụ quản lý, chúng tôi còn tham gia giảng bài nên phải dậy sớm, ngủ muộn hơn chiến sĩ. Mỗi đợt huấn luyện, chúng tôi lại thấy như trở lại là một người “lính cũ” truyền kinh nghiệm cho thế hệ mới. Tôi thấy, chỉ có thể bằng nhiệt huyết, tình cảm mới "truyền lửa" nhiều nhất cho chiến sĩ. Mỗi hành động gương mẫu của người cán bộ là mệnh lệnh không lời để chiến sĩ noi theo”.

 Trong mọi hoạt động đều có cán bộ tham gia.

Trong mọi hoạt động đều có cán bộ tham gia.

Chính từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ đã trở thành mệnh lệnh không lời, trở thành động lực đối với bộ đội trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ. Nhất là trong những nhiệm vụ, tình huống khó khăn, nguy hiểm. Qua đó, góp phần vào thành tích Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng và cứu hộ, cứu nạn.

NGỌC THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/can-bo-neu-guong-menh-lenh-khong-loi-o-lu-doan-cong-binh-414-quan-khu-4-1033450