Cánh cửa phục thiện mở ngay tại phiên tòa cho cựu vận động viên Paragames

Khép lại phiên tòa xét xử đường dây buôn bán pháo lậu liên tỉnh của TAND tỉnh Hà Tĩnh, phán quyết trả tự do ngay tại phiên tòa dành cho bị cáo Lê Thị Hoài Phương đã để lại một dư vị sâu lắng. Quyết định bao dung ấy không chỉ dựa trên sự nghiêm minh của luật pháp, mà còn mở ra cơ hội phục thiện cho một số phận thăng trầm - người từng mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng lại lầm đường lạc lối trước ngưỡng cửa mưu sinh.

Bước sa chân từ nghịch cảnh

Ít ai biết rằng, bị cáo Lê Thị Hoài Phương (SN 1976, trú tại Quảng Trị) từng là niềm tự hào của thể thao nước nhà. Mất đi một chân bởi tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh khi chỉ mới 17 tuổi, nhưng bằng nghị lực phi thường, người con của vùng đất lửa Quảng Trị đã vượt qua nghịch cảnh tật nguyền. Hoài Phương đã đứng trên đỉnh vinh quang với tấm Huy chương Vàng quý giá tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Paragames) lần thứ 3 tại Philippines vào năm 2005 và vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thẩm phán - Chủ tọa Bùi Quang Năng điều hành phiên xét xử.

Thẩm phán - Chủ tọa Bùi Quang Năng điều hành phiên xét xử.

Thế nhưng, quy luật của thời gian vốn dĩ nghiệt ngã, tuổi tác lớn dần buộc cựu vận động viên phải giã từ sự nghiệp và khép lại ánh hào quang sân đấu. Trở về với đời thường, người phụ nữ bước đi bằng chiếc chân giả ấy phải đối mặt với thực tại cơm áo gạo tiền đầy chật vật. Là mẹ đơn thân gồng gánh nuôi con nhỏ, gia đình lâm vào hoàn cảnh kiệt quệ, thuộc đối tượng hộ nghèo của xã.

Chính trong lúc túng quẫn, áp lực nuôi con đè nặng lên bờ vai người phụ nữ tật nguyền cùng phút thiếu suy nghĩ trước gánh nặng cơm áo đã đẩy Lê Thị Hoài Phương vào con đường lầm lạc.

Chỉ vì hám khoản tiền công ít ỏi 1 triệu đồng, từ ngày 22/10/2025 đến 03/11/2025, Phương đã 2 lần nhận lời vận chuyển thuê tổng cộng 284,16kg pháo nổ liên tỉnh cho nhóm đối tượng. Lần vận chuyển thứ hai chưa kịp hoàn thành Phương đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang tại một cây xăng ở Quảng Trị. Bước sa chân ấy không những không cứu vãn được cái nghèo mà còn đẩy cựu vận động viên đối mặt với vòng lao lý.

Điểm tựa nhân văn nơi pháp đình

Tại phiên tòa, dưới sự điều hành của Thẩm phán - Chủ tọa Bùi Quang Năng, luật pháp trước hết phải thực thi sự nghiêm minh. Việc vận chuyển trái phép hơn 284kg pháo nổ, lại phạm tội nhiều lần là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Hành vi của bị cáo Lê Thị Hoài Phương phạm vào điểm c khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ 05 năm đến 10 năm tù. Hội đồng xét xử thẳng thắn nhìn nhận, hoàn cảnh nghèo túng hay áp lực sinh kế chưa bao giờ là đặc quyền để một công dân bước qua ranh giới của pháp luật và không một ai có thể dùng sự khốn khó làm lý do biện minh cho sai phạm.

Tuy nhiên, chiều sâu của pháp luật luôn có sự thấu suốt riêng khi xem xét một hành vi phạm tội đặt trong tổng hòa số phận của một con người. Qua lời phân tích của Chủ tọa Bùi Quang Năng, Hội đồng xét xử đã định hình một phán quyết đầy tính giáo dục và nhân văn. Quyết định mở lối hoàn lương cho bị cáo Phương đến từ sự trân trọng và nhân đạo của luật pháp trước những đóng góp đặc biệt mà bị cáo từng dành cho xã hội.

Các bị cáo tại phiên xử.

Các bị cáo tại phiên xử.

Hành vi của bị cáo Phương cũng được Hội đồng xét xử xem xét một cách khách quan ở khía cạnh bị cáo là đồng phạm giúp sức mang tính chất thụ động. Đối lập với sự tinh vi, lọc lõi của nhóm đầu nậu điều hành giao dịch quy mô lớn, sai phạm của người phụ nữ tật nguyền này hoàn toàn xuất phát từ sự quẫn bách về kinh tế. Giọt nước mắt ăn năn và việc chủ động khắc phục hậu quả đã thể hiện cho ý thức hoàn lương của một công dân, giúp Hội đồng xét xử có thêm cơ sở để đưa ra một phán quyết bao dung.

Cánh cửa phục thiện được mở tại phiên tòa

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt mức án thấp hơn khởi điểm của khung hình phạt đồng thời cho bị cáo được hưởng án treo. Khi Thẩm phán Bùi Quang Năng - Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định trả tự do cho bị cáo, không gian phòng xử án như chùng xuống trước những giọt nước mắt xúc động của bị cáo khi được pháp luật mở lối hoàn lương để trở về với xã hội.

Quyết định này không chỉ trao lại tự do cho người phụ nữ khuyết tật mà còn gieo vào lòng xã hội một niềm tin sâu sắc, luật pháp nghiêm trị cái sai, nhưng luôn trao cơ hội cho những phần thiện lương biết quay đầu. Bản án chính là lời răn đe điềm tĩnh nhưng đong đầy lòng trắc ẩn. Sự bao dung ấy là bệ đỡ nhân văn nhất để cựu vận động viên Paragames trở về quê nhà Quảng Trị, tự cải tạo dưới sự giám sát của chính quyền và sửa sai bằng chính nghị lực kiên cường của đời mình bên đứa con thơ.

Liên quan đến vụ án “Đường dây buôn bán, vận chuyển pháo nổ liên tỉnh” do Nguyễn Văn Tặng điều hành từ biên giới Quảng Trị về Nghệ An, Hà Nội và Thanh Hóa bị triệt phá với tổng tang vật thu giữ lên đến hơn 476 kg pháo thành phẩm và gần 20 kg thuốc pháo thô, để đảm bảo tính trừng trị nghiêm minh và phân hóa vai trò đồng phạm, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt các mức án tương xứng đối với 8 bị cáo còn lại.

Bá Mạnh - Khánh Chi

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/canh-cua-phuc-thien-mo-ngay-tai-phien-toa-cho-cuu-van-dong-vien-paragames-534013.html