Cảnh gây sửng sốt ở Hội An
Cầu An Hội chật kín du khách khi đêm xuống, phía sau là chùa Cầu nổi bật giữa dòng người. Không khí đông đúc cũng kéo dài trên các tuyến phố trung tâm Hội An và ven sông Hoài.

Từ ngày 17- 28/8 - ngay trước kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiếp ảnh gia Ngọc Trần (TP.HCM) có 12 ngày làm việc tại Hội An (TP. Đà Nẵng). Chị dành thời gian tìm hiểu đời sống, con người và văn hóa địa phương qua những chuyến đi, gặp gỡ và chụp ảnh. "Tôi ở Hội An khoảng 12 ngày, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ dài để thực sự 'ngấm' và đi sâu vào một nơi như Hội An", chị nói với Tri Thức - Znews.

Nhiếp ảnh gia chọn Hội An cho dự án lần này bởi ấn tượng với đời sống văn hóa đặc biệt của nơi đây. Theo chị, Hội An không chỉ có phố cổ hay là một điểm đến du lịch quen thuộc, mà còn có những con người, nghề thủ công, chợ, món ăn, dòng sông, làng quê và những nhịp sống riêng. Chị muốn dành thời gian quan sát, gặp gỡ, chụp ảnh và viết về những lớp đời sống này, thay vì chỉ ghi lại những hình ảnh đẹp bề mặt.

Chị Ngọc Trần đến Hội An nhiều lần, có những năm quay lại 4-5 lần. Mỗi lần trở lại, phố cổ vẫn mang đến những điều mới mẻ. Trong chuyến đi này, chị cảm nhận lượng khách đông hơn rõ rệt so với những lần trước, đặc biệt là khách quốc tế. Lượng khách đông cho thấy Hội An vẫn là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Dù đông đúc, phố cổ vẫn giữ được sức hấp dẫn riêng. Mỗi du khách có thể tìm thấy một Hội An khác nhau, từ phố cổ, ẩm thực đến văn hóa. Càng trở lại nhiều lần, nữ nhiếp ảnh gia càng muốn tìm hiểu sâu hơn về đời sống và con người nơi đây.

Du khách tập trung đông ở khu vực lõi phố cổ, đặc biệt quanh chùa Cầu, các tuyến Châu Thượng Văn, Nguyễn Thái Học, Trần Phú và ven sông Hoài. Các hoạt động phổ biến gồm đi bộ tham quan, chụp ảnh, ghé các cửa hàng thủ công, quán ăn, cà phê, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Giữa dòng khách đông đúc, nhiếp ảnh gia chọn hòa vào nhịp sống của phố cổ thay vì tìm những góc vắng. Với chị, đám đông, những chuyển động và va chạm đời thường giữa du khách với phố cổ cũng là một phần của câu chuyện. "Tôi gần như hòa tan vào chính sự đông đúc ấy. Tôi không cố né người hay chờ một Hội An thật vắng mà ghi lại phố cổ đúng trong nhịp sống lúc ấy, với nhiều chuyển động, gương mặt và năng lượng", chị tâm sự.

Trong những ngày làm việc tại Hội An, chị Ngọc Trần ghi nhận nhiều khoảnh khắc đáng nhớ như 3h sáng ra cảng cá Tân An đón bình minh. Có lần, chị mải mê chụp cảnh làm bánh tráng tại nhà anh Nam, chị Thương đến mức lúc ra về không tìm thấy chìa khóa xe và phải để xe lại.

Đó còn là những đêm đi xem người dân làm cao lầu từ 1h sáng.

Chị cũng nhớ một buổi cùng một cô gái trẻ ra giữa cánh đồng, vừa chụp ảnh vừa nghe bạn kể về Hội An dưới góc nhìn của một người trẻ. Những trải nghiệm như vậy khiến chị yêu thích Hội An hơn những hình ảnh đẹp quen thuộc, bởi có cảm giác được bước vào đời sống của vùng đất này.

Về chiều tối, du khách tập trung đông hơn ven sông Hoài để thả hoa đăng, đi thuyền và ngắm phố cổ khi đèn lồng được thắp sáng.

Một trong những khoảnh khắc nhiếp ảnh gia yêu thích là khi du khách chen kín cầu An Hội, phía trước chùa Cầu. Bức ảnh cho thấy một Hội An đông đúc, sống động, trong đó giữa dòng người vẫn có thể nhận ra chùa Cầu, biểu tượng kiến trúc đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Du khách hào hứng đi thuyền trên sông Hoài.

Khi đêm xuống, du khách xếp hàng chờ xuống thuyền dạo sông, thả hoa đăng.

Thả hoa đăng trên sông Hoài là một trong những trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Hội An, mang ý nghĩa cầu bình an và hạnh phúc. Chuyến đi Hội An lần này của nhiếp ảnh gia Ngọc Trần nhằm thực hiện dự án "Hoi An - The Lifestyle and the Food", thuộc series sách "The Lifestyle and the Food" mà chị theo đuổi khoảng 16 năm. Đây dự kiến là cuốn sách thứ 5 trong series.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố trong 5 ngày nghỉ lễ ước tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng bình quân đạt 65-70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao và tương đương đạt 70-75%.
Khách tập trung chủ yếu tại các cơ sở lưu trú ven biển và khu vực trung tâm, đặc biệt ở các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà cùng Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây.
Đà Nẵng đứng đầu danh sách điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 2/9 trên các nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com và Agoda, đứng thứ 3 về lượng đặt dịch vụ trên Traveloka.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/canh-gay-sung-sot-o-hoi-an-post1680735.html

