Quốc khánh 2/9: Thăm Lăng Bác, tiếp nối mạch nguồn lịch sử và tình yêu Tổ quốc
Sáng 2/9, hòa chung không khí kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), hàng ngàn người dân từ nhiều địa phương cùng đông đảo du khách đã về khu vực Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính tưởng nhớ Người.
Từ sáng sớm, dòng người đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng đông. Dù thời tiết nắng nóng, người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chờ đến lượt vào Lăng viếng Bác.
Trong dòng người về Lăng Bác sáng 2/9, có những câu chuyện mang theo ký ức của nhiều thế hệ, có nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ, người cao tuổi, nhiều người từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội nhân dịp Quốc khánh.
Với nhiều người, đến Lăng Bác trong ngày 2/9 không chỉ là dịp tham quan, mà còn là cơ hội bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc.

Hàng nghìn người từ nhiều địa phương cùng đông đảo du khách đã về khu vực Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân và du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ vào Lăng viếng Bác.

Với nhiều người, đến Lăng Bác trong ngày 2/9 không chỉ là dịp tham quan, mà còn là cơ hội bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc.
Bác Đào Hữu Ngọc, đến từ Sơn Tây, có mặt từ rất sớm tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để dự Lễ Thượng cờ, hòa chung không khí Quốc khánh 2/9.
“Được có mặt tại đây trong ngày Quốc khánh, chứng kiến Lễ Thượng cờ và không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình là cảm xúc rất đặc biệt. Đây là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả mà đất nước đã đạt được”, bác Đào Hữu Ngọc chia sẻ.

Bác Đào Hữu Ngọc, đến từ Sơn Tây, có mặt từ rất sớm tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để dự Lễ Thượng cờ.
Bà Nguyễn Thị Minh Sửa, hiện sinh sống tại phường Giảng Võ, Hà Nội, trước làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự, nay đã nghỉ hưu, đưa mẹ là cụ Nguyễn Thị Tình, 98 tuổi, đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.
Với bà Sửa, việc đưa mẹ đến Lăng Bác trong ngày Quốc khánh là dịp để người mẹ ở tuổi gần trăm được trở lại một địa danh thiêng liêng, nơi gắn với những dấu mốc lịch sử của đất nước.
“Tôi muốn đưa cụ đến đây để thăm Lăng Bác Hồ, đồng thời trở lại nơi gắn với những ký ức về ngày Độc lập 2/9/1945. Ngày xưa các cụ đã từng chứng kiến những ngày tháng lịch sử của đất nước. Hôm nay, tôi đưa mẹ trở lại nơi đây để cụ được thăm Lăng Bác. Tôi mong tất cả nhân dân, đồng bào chúng ta mạnh khỏe, bình an, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng”, bà Sửa chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Sửa, đưa mẹ là cụ Nguyễn Thị Tình, năm nay 98 tuổi, đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp nối truyền thống qua các thế hệ trẻ
Cùng 2 con nhỏ đến Lăng Bác, chị Lê Thị Thanh, ở Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết gia đình muốn các con được trực tiếp cảm nhận không khí đặc biệt của ngày Quốc khánh, tận mắt nhìn thấy Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Không khí hôm nay rất nhộn nhịp, vui tươi. Năm ngoái có Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn nên không khí có phần sôi động hơn, nhưng năm nay tôi vẫn cảm nhận rất rõ niềm vui và sự phấn khởi của người dân”, chị Thanh bày tỏ.
Không chỉ các gia đình trẻ, nhiều người cao tuổi cũng được con cháu đưa về Lăng Bác trong ngày đặc biệt của đất nước.

Chị Lê Thị Thanh cùng các con đến Quảng trường Ba Đình hòa mình trong không khí Quốc khánh 2/9.
Chị Đặng Thị Lộc, người từng đến thăm Lăng Bác trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tiếp tục trở lại trong dịp 81 năm, cho biết mỗi lần về Lăng Bác đều mang đến những cảm xúc đặc biệt.
“Được đến Lăng Bác trong những ngày này, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Nhìn dòng người từ nhiều nơi về đây, từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng mong muốn được vào Lăng viếng Bác, tôi càng cảm nhận rõ tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ và với đất nước. Trong ngày Quốc khánh, được đứng ở đây, nhìn cờ đỏ sao vàng và hòa cùng dòng người hướng về Lăng Bác, tôi thấy rất thiêng liêng. Tôi mong đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”, chị Lộc nói.

Chị Đặng Thị Lộc chụp ảnh cùng người thân khi đến Lăng Bác.
Tuổi trẻ Thủ đô dự Lễ Thượng cờ
Cũng trong sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, 200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Thủ đô tham dự Lễ Thượng cờ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Từ sáng sớm, đoàn đại biểu tuổi trẻ Thủ đô tập trung tại khu vực Quảng trường Ba Đình, cùng nhân dân cả nước trang nghiêm dự Lễ Thượng cờ vào lúc 06h00; nghi lễ thiêng liêng diễn ra trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang ý nghĩa đặc biệt trong ngày Tết Độc lập của dân tộc.

200 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Thủ đô tham dự Lễ Thượng cờ và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội)
Tiếp đó, đoàn thực hiện nghi thức dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Người tại Nhà H67. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngoài ra, đúng 7h00 sáng nay, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thủ đô đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ - kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các hoạt động này đều là những hoạt động đặc biệt ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Đoàn phát động.
81 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, nơi đây vẫn là địa chỉ thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.
Trong ngày Quốc khánh, dòng người về Lăng Bác mang theo nhiều câu chuyện, nhiều thế hệ và những tình cảm sâu sắc đối với Bác Hồ, với đất nước.
Từ những gia đình đưa trẻ nhỏ đến Lăng Bác, những người cao tuổi trở lại nơi gắn với ký ức lịch sử, đến lớp lớp đoàn viên, thanh niên dự Lễ Thượng cờ, tất cả cùng góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, phấn khởi tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Tết Độc lập. Đó cũng là sự tiếp nối của tình cảm, niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ đối với Tổ quốc.
