Cảnh giác với âm mưu chia rẽ
Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, người dân cả nước - từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, đều hướng về đồng bào vùng thiên tai với tinh thần 'lá lành đùm lá rách'.
Tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), hàng nghìn tấn hàng cứu trợ, tiền và nhu yếu phẩm đã được quyên góp, vận chuyển ra miền Trung, miền Bắc, thể hiện nghĩa đồng bào sâu nặng của dân tộc Việt Nam.

Thùng hàng cùng lời nhắn nhủ mà người dân miền Nam gởi ra đồng bào miền Bắc.
Thế nhưng, lợi dụng chính tinh thần nhân ái ấy, một số đối tượng cơ hội, phản động lại xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội rằng “miền Tây cũng lũ lụt sao không ai quyên góp”, gieo rắc tâm lý so bì, chia rẽ vùng miền. Thủ đoạn này tưởng như vụn vặt nhưng ẩn chứa mưu đồ rất nguy hiểm: phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh, nền tảng vững bền của đất nước ta.
Nếu như trước đây, các tổ chức phản động như Việt Tân, “Hội Nhà báo tự do”, hay các diễn đàn Boxit, RFI, RFA, VOA… phát tán luận điệu sai trái qua website, thì nay chúng “xé lẻ” sang các cá nhân có lượng người theo dõi lớn trên Facebook, TikTok, YouTube.
Bằng những bài viết, bình luận mang tính kích động, phân biệt vùng miền, chúng lợi dụng những người thiếu thông tin, dễ dao động, để tạo dư luận ảo, dẫn dắt “phản biện” theo hướng lệch lạc. Từ đó, chúng khoét sâu tâm lý chia rẽ giữa Bắc và Nam, giữa trong và ngoài nước, giữa dân với chính quyền, giữa các tầng lớp xã hội...
Rất may là, lực lượng chức năng và người dân đã sớm nhận diện, ngăn chặn kịp thời phần lớn các âm mưu, thủ đoạn trên. Mới đây, ngày 24/10/2025, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”) về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Điệp đã đăng tải nhiều video xuyên tạc hoạt động cứu trợ miền Bắc, xúc phạm người dân miền Nam, gây chia rẽ vùng miền. Những clip này đã bị cộng đồng mạng lên án.

Đối tượng Lê Anh Điệp, chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm” bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Chúng ta cần nhận thức rõ ràng rằng, mục tiêu sâu xa của các thế lực thù địch là làm xói mòn lòng tin, phá vỡ sự đồng lòng của nhân dân, từ đó đất nước tự suy yếu từ bên trong. Một khi tinh thần đoàn kết bị rạn nứt, việc phối hợp, chia sẻ giữa các địa phương sẽ bị ảnh hưởng; niềm tin vào chính quyền, vào nhau sẽ lung lay. Đó chính là “khoảng trống” để các thế lực thù địch, chống phá lấy làm bàn đạp.
Mới đây, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Quốc hội rằng: “Thảm họa xảy ra thì thiệt hại là của tất cả, nhà giàu cũng thành nhà nghèo. Thực tế là như thế”. Vì vậy, việc ưu tiên cứu trợ cho các khu vực chịu thiệt hại nặng nhất ở miền Bắc, miền Trung là điều hoàn toàn hợp lý và nhân văn. Ở ĐBSCL, tuy nước lũ dâng cao nhưng chủ yếu gây thiệt hại về hoa màu, người dân vẫn đủ sức chống chọi, thậm chí mong “lũ lớn” để có thêm phù sa cho mùa sau.
Nhiều người dân miền Tây dù đang ngập lụt vẫn quyên góp cho miền Trung. Ngày 28/10, hơn 70 tấn hàng cứu trợ lần thứ tư của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng nhân dân miền Nam đã lên đường ra Bắc, ra Trung. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần “tương thân tương ái” và “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.
Hay như trước đây, khi dịch COVID-19 gây đau thương cho người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, người dân miền Bắc, miền Trung cũng đã cùng hướng về, chia sẻ.
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết đã trở thành di sản vô giá, là “nguồn sinh lực” của dân tộc Việt Nam. Chính sức mạnh ấy đã giúp chúng ta vượt qua bao cuộc chiến tranh, thiên tai, thử thách. Và cũng chính vì thế, nó là mục tiêu bị kẻ thù nhắm tới nhiều nhất.
Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta lại càng phải nhận diện rõ và đấu tranh kiên quyết với mọi âm mưu chia rẽ, dù tinh vi đến đâu. Mỗi công dân cần tỉnh táo, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội: không chia sẻ, bình luận hay tiếp tay cho nội dung xuyên tạc, kích động.
Âm mưu chia rẽ vùng miền là hiểm họa thầm lặng, nhưng không thể đánh bại tinh thần Việt Nam - tinh thần luôn hướng về nhau trong gian khó. Dù ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, dù ở trong nước hay xa Tổ quốc, chúng ta vẫn chung một mục tiêu: xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh - “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong.
Chỉ cần mỗi người dân thêm một chút sẻ chia, một lời động viên, một hành động tử tế - khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ càng vững như thành đồng, khiến mọi âm mưu chia rẽ phải tan biến.












