Cảnh mưu sinh trên đường phố Sài Gòn trong bưu thiếp màu xưa

Xe đồ ăn của người Hoa, thợ đóng móng ngựa hành nghề, người bán hàng gần cầu Ba Cẳng... là loạt ảnh xưa nay hiếm về Sài Gòn trên bưu thiếp màu của Pháp.

Người đánh xe bò đi qua cửa hàng đồ sành ở Sài Gòn khoảng thập niên 1940, đầu thập niên 1950.

Người đánh xe bò đi qua cửa hàng đồ sành ở Sài Gòn khoảng thập niên 1940, đầu thập niên 1950.

Cậu bé bán bong bóng trên đường phố Sài Gòn.

Cậu bé bán bong bóng trên đường phố Sài Gòn.

Sạp bán sách báo trên đường phố.

Sạp bán sách báo trên đường phố.

Một chiếc xe đồ ăn của người Hoa.

Một chiếc xe đồ ăn của người Hoa.

Những người phụ nữ ở khu chợ cóc.

Những người phụ nữ ở khu chợ cóc.

Một góc chợ xưa Sài Gòn.

Một góc chợ xưa Sài Gòn.

Thợ đóng móng ngựa hành nghề tại bến xe ngựa.

Thợ đóng móng ngựa hành nghề tại bến xe ngựa.

Những người bán hàng rong rảo bước gần cầu Ba Cẳng ở Chợ Lớn.

Những người bán hàng rong rảo bước gần cầu Ba Cẳng ở Chợ Lớn.

Ki-ốt bán báo của nhà sách Albert Portail (Xuân Thu) nằm trên đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi).

Ki-ốt bán báo của nhà sách Albert Portail (Xuân Thu) nằm trên đường Catinat (nay là đường Đồng Khởi).

Người bán hàng rong đi qua tòa nhà bách hóa Viễn Đông.

Người bán hàng rong đi qua tòa nhà bách hóa Viễn Đông.

Mời quý độc giả xem video: Huyền thoại xe Honda 67 trên đường phố Sài Gòn - TP. HCM. Nguồn VTC24.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/canh-muu-sinh-tren-duong-pho-sai-gon-trong-buu-thiep-mau-xua-1718188.html