Cặp đôi 'truyền lửa'

Quen nhau từ phong trào văn nghệ quần chúng rồi nên duyên vợ chồng, Đại úy QNCN Vũ Quang Huy, nhân viên Tài chính Ban CHQS huyện Bình Giang và chị Phạm Minh Nguyệt, chiến sĩ tự vệ, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã trở thành hạt nhân xuất sắc trong các phong trào văn nghệ của đơn vị.

Không chỉ vậy, những ngày này, cặp vợ chồng có “giọng ca vàng” này đang cùng nhau truyền ngọn lửa đam mê đến từng thành viên trẻ của Đoàn Nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Hải Dương trong quá trình chuẩn bị tham gia hội diễn cấp quân khu.

Chiều muộn, nhiều gia đình đã chuẩn bị xong bữa tối đầm ấm, từ Hội trường Bộ CHQS tỉnh Hải Dương vẫn vang lên những thanh âm lúc trầm lúc bổng. Mấy chục con người không ai tỏ ra nôn nóng vì phải tập luyện thêm giờ. Bởi những người trẻ ở đây hóm hỉnh truyền tai nhau một “bí quyết”: “Nếu anh Huy và chị Nguyệt còn chưa sốt ruột thì chúng mình chẳng có lý do gì phải vội vàng”.

 Anh Huy (quân phục) và chị Nguyệt (áo trắng, bên trái anh Huy) trò chuyện cùng các diễn viên trong đoàn.

Anh Huy (quân phục) và chị Nguyệt (áo trắng, bên trái anh Huy) trò chuyện cùng các diễn viên trong đoàn.

Nếu nghe qua, “bí quyết” ấy có vẻ khôi hài, song một tháng qua, chính sự tận tâm của cặp đôi vợ chồng Huy-Nguyệt là một trong những động lực để Đoàn Nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Hải Dương thêm hăng say luyện tập, chuẩn bị tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên học sinh năm 2019 cấp quân khu.

Tham gia hội diễn lần này, lực lượng của đoàn có tới 3/4 quân số là chiến sĩ mới và sinh viên, học sinh lần đầu tranh tài ở một liên hoan cấp quân khu. Vậy nên, cặp vợ chồng Huy-Nguyệt nhanh chóng trở thành hạt nhân gắn kết, truyền năng lượng, kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu cho lớp trẻ. Binh nhất Nguyễn Đăng Chung, chiến sĩ Đại đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) vẫn nhớ như in những ngày đầu tham gia vào đội múa chuẩn bị cho hội diễn: “Tiết mục múa độc lập “Ký ức cầu Phú Lương” mà tôi đảm nhiệm được dàn dựng công phu với nhiều động tác cá nhân có yêu cầu kỹ thuật cao. Do toàn đội đều là những chiến sĩ trẻ ít kinh nghiệm và bản lĩnh trên sân khấu múa nên lúc đầu ai cũng căng cứng, mệt mỏi, có động tác tập đi tập lại đến trẹo cả chân mà vẫn chưa đạt yêu cầu. Thậm chí, có anh em nản chí, xin rút khỏi đội hình. Cứ mỗi lần như vậy, dù phần tập luyện của mình đã hoàn thành, anh Huy lại kiên nhẫn xuất hiện bên chúng tôi với nụ cười trên môi, ân cần hỏi thăm tình hình rồi kể về những trải nghiệm nghệ thuật của bản thân khi tham gia các phong trào văn nghệ quần chúng trong suốt hơn 20 năm qua. Chính từ câu chuyện gần gũi ấy mà những chiến sĩ trẻ như tôi vừa xốc lại được tinh thần, vừa được truyền các kinh nghiệm thiết thực để dần dần vượt khó, hoàn thành tốt phần luyện tập của mình”.

Đối với Nguyễn Ánh Tuyết, sinh viên Trường Cao đẳng Hải Dương, một trong những động lực giúp cô nhiệt tình gắn bó với những buổi tập luyện văn nghệ cùng các chú bộ đội trong suốt một tháng qua, lại từ chính sự cảm phục của bản thân trước câu chuyện tình đẹp như mơ của chị Nguyệt và anh Huy. Tuyết chia sẻ: “Những buổi đầu thấy tôi còn hơi bỡ ngỡ, rụt rè nên trong giờ giải lao chị Nguyệt chủ động làm quen, giúp tôi hòa đồng với các thành viên. Hơn thế, dù anh chị đều bận rộn với công việc chuyên môn và trách nhiệm với các con (đứa nhỏ mới hơn một tuổi-PV) nhưng vẫn đến tập đều đặn và sẵn sàng ở lại luyện thêm hoặc chỉ dẫn ngoài giờ cho các em trẻ. Chính sự gương mẫu và nhiệt huyết của chị Nguyệt, anh Huy trở thành sự động viên lớn, giúp lớp trẻ chúng tôi có thêm năng lượng, thêm yêu hoạt động mà mình đang có cơ hội được tham gia trải nghiệm”.

Trao đổi với Thượng tá Bùi Vinh Được, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hải Dương, được anh bật mí về chương trình của đơn vị tranh tài tại liên hoan sắp tới, mới phát hiện ra điều thú vị. Đó là, cặp vợ chồng Huy-Nguyệt là hạt nhân chính trong một nửa số tiết mục tham gia dự thi của đoàn. Nhưng điều đáng quý hơn cả là từ tài năng và câu chuyện đời thường của anh Huy, chị Nguyệt đã thổi ngọn lửa nhiệt huyết đến các thành viên trẻ trong đoàn, giúp họ đánh thức tiềm năng của sức trẻ và tình cảm quân dân tốt đẹp khi tham gia vào hoạt động văn nghệ quần chúng tại cơ sở.

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/cap-doi-truyen-lua-592374