Cậu bé 4 tuổi nằm cạnh người mẹ đang hấp hối, nói một câu khiến ai cũng rớt nước mắt

Cậu bé hiểu chuyện đến mức khiến cộng đồng mạng đau lòng.

Năm triệu người dùng mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) đã xem những đoạn video cảm động về cậu bé Yang Yucheng, 4 tuổi ngồi bên giường bệnh của mẹ tại nhà riêng ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Mẹ của Yang, bà Cun Caituan, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư túi mật giai đoạn cuối vào tháng 8 năm ngoái.

Vào ngày 17 tháng 10, chồng cô là anh Yang, đã thông báo về sự ra đi của vợ ở tuổi 30 trên tài khoản Douyin của anh, nơi có 200.000 người theo dõi. Một đoạn video do người cha quay năm ngày trước khi cô qua đời cho thấy cậu bé nằm cạnh mẹ, ngây thơ hỏi tại sao mẹ không nói chuyện với cậu. Chị Cun đã sụt 20kg chỉ trong một tháng và trông rất yếu ớt, đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu con trai và bảo con "đi ngủ đi".

Cậu bé sau đó đã thì thầm vào tai của mẹ mình rằng "con yêu mẹ". Xem đến đây, cộng đồng mạng dù có khó tính đến đâu cũng không thể kiềm lòng mà phải rớt nước mắt vì khoảnh khắc này.

Một đoạn video do người cha quay năm ngày trước khi vợ qua đời cho thấy cảnh cậu con trai nhỏ nằm cạnh cô, ngây thơ hỏi tại sao cô không nói chuyện với cậu. Ảnh: Douyin

Một đoạn video do người cha quay năm ngày trước khi vợ qua đời cho thấy cảnh cậu con trai nhỏ nằm cạnh cô, ngây thơ hỏi tại sao cô không nói chuyện với cậu. Ảnh: Douyin

Người cha nói rằng con trai anh dần trưởng thành khi chứng kiến cuộc sống của mẹ mình trôi qua mỗi ngày. “Có vẻ như thằng bé hiểu mọi thứ ở cái tuổi mà đáng ra nó không hiểu gì cả", anh suy ngẫm. Anh kể rằng con trai thường khóc khi mẹ ôm nhưng đã học cách chăm sóc mẹ bằng cách cho mẹ uống nước và mát-xa khi sức khỏe của mẹ giảm sút.

Người chồng chia sẻ rằng anh đã gặp Cun trong một buổi hẹn hò giấu mặt vào năm 2017 và kết hôn với cô ấy hai năm sau đó. Con trai của họ chào đời vào năm 2020. Ban đầu cha mẹ cô phản đối cuộc hôn nhân này vì Yang xuất thân từ một vùng nông thôn bình dị.

Gia đình anh Yang lúc vợ vẫn còn khỏe mạnh.

Gia đình anh Yang lúc vợ vẫn còn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, Yang không bao giờ dao động trong cam kết của mình với Cun. Là chủ một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động nhỏ, anh đã vay tiền và đưa cô đến gặp các bác sĩ chuyên khoa ở các thành phố lớn hơn. Anh cũng mở một tài khoản Douyin để tìm kiếm sự quyên góp và tạo thu nhập thông qua việc bán hàng phát trực tiếp.

Bố mẹ cô Cun cũng tận tụy chăm sóc cô, bán mọi thứ có thể để kiếm tiền. Anh Yang nói với tờ Guangzhou Daily rằng đã chi 700.000 nhân dân tệ (99.000 đô la Mỹ) cho việc điều trị cho vợ.

Theo tiết lộ tại hội nghị thượng đỉnh về phẫu thuật gan-tụy-mật năm 2020 do Hiệp hội chống ung thư Giang Tô tổ chức. Khoảng 70% bệnh nhân ung thư túi mật được chẩn đoán ở giai đoạn muộn khi phát hiện bệnh, với tỷ lệ sống sót sau năm năm chỉ là 5%.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cau-be-4-tuoi-noi-mot-cau-ben-nguoi-me-hap-hoi-nghe-ma-rot-nuoc-mat-202410251749268191.html