Trải qua 14 cuộc đại phẫu sau TNGT, cậu bé 15 tuổi ấp ủ ước mơ đến trường

Sau vụ tai nạn giao thông năm 11 tuổi, Tuấn Anh đã trải qua 14 cuộc đại phẫu và phải nằm trên giường bệnh nhiều năm liền.

Mỗi lần con lên bàn mổ là tim tôi như tan nát

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Hạnh (mẹ em Tuấn Anh, 15 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) sau khi em phải trải qua 14 cuộc phẫu thuật trong suốt bốn năm qua do tai nạn giao thông.

Cuối năm học 2020-2021, lúc đó Tuấn Anh mới 11 tuổi, thời gian này em đang ở chặng đua cuối để kết thúc cấp tiểu học với nhiều ước mơ, dự định.

Vậy mà Tuấn Anh đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang được cô ruột chở bằng xe máy trên đường về nhà.

Tuấn Anh hiện đang học lớp 6 tại trường THCS Long Bình (Biên Hòa, Đồng Nai).

Tuấn Anh hiện đang học lớp 6 tại trường THCS Long Bình (Biên Hòa, Đồng Nai).

Một vụ va chạm bất ngờ giữa xe máy và xe tải đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu bé. Em đã bị xe tải đè lên phần hông, đùi dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay lập tức, gia đình và người đi đường đã đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cấp cứu, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng, Tuấn Anh được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Giờ đây sau những khó khăn, Tuấn Anh đã được trở lại trường cùng bạn bè.

Giờ đây sau những khó khăn, Tuấn Anh đã được trở lại trường cùng bạn bè.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Tuấn Anh bị đa chấn thương: vỡ xương chậu, gãy xương đùi trái, vỡ bàng quang và đứt động mạch.

Những lời bác sĩ chia sẻ khiến gia đình em bần thần, vô cùng lo lắng bởi Tuấn Anh còn quá nhỏ để chống chọi với một liệu trình điều trị dài hơi và tốn kém. Dù vậy bố mẹ em vẫn quyết tâm "còn nước còn tát".

Anh Nguyễn Văn Đoàn (bố của Tuấn Anh) cho biết, gia đình quê ở miền Trung vào Đồng Nai lập nghiệp đã gần hai thập kỷ.

Ban đầu, cả hai vợ chồng đều làm công nhân để nuôi 4 con ăn học.

Tuy nhiên nhận thấy cuộc sống xa quê cần ổn định hơn nên anh Đoàn đã học nghề và thuê một ki ốt nhỏ để mở tiệm sửa chữa điện thoại. Nhờ chăm chỉ làm ăn, chịu thương chịu khó nên cuộc sống gia đình cũng dần ổn định.

Thế nhưng vụ tai nạn của con trai lại khiến nhà anh lần nữa rơi vào túng thiếu, bế tắc, khó khăn chồng chất phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con.

Anh Đoàn cho biết may mắn sức khỏe cháu Tuấn Anh đã dần ổn định nên những khó khăn vất vả cũng phần nào vơi đi.

Mỗi ngày anh Đoàn đều đưa đón Tuấn Anh đi học.

Mỗi ngày anh Đoàn đều đưa đón Tuấn Anh đi học.

Chị Nguyễn Thị Hạnh nghẹn ngào: Bốn năm qua, Tuấn Anh phải trải qua 14 lần phẫu thuật. "Mỗi lần lên bàn mổ, nhìn con đau đớn, tim tôi như tan nát", chị Hạnh chia sẻ.

Theo chị Hạnh, Tuấn Anh là một cậu bé kiên cường. Sau một loạt ca phẫu thuật, em dần hồi phục và đã có thể tự đi lại trong nhà, tuy vẫn phải nhờ người thân hỗ trợ khi ra ngoài.

Khi nhận thấy sức khỏe của em tốt hơn, gia đình đã làm đơn xin cho em trở lại trường học để vẽ tiếp giấc mơ đã dang dở bốn năm qua.

Viết tiếp ước mơ

Với sự giúp đỡ tận tình từ Ban Giám hiệu trường Tiểu học Phan Đình Phùng và các cơ quan giáo dục tỉnh Đồng Nai, ước mơ được đi học trở lại của Tuấn Anh đã thành hiện thực.

Em được nhận vào học lớp 6 tại trường THCS Long Bình (Biên Hòa, Đồng Nai) đánh dấu sự trở lại của một học sinh từng trải qua quá nhiều mất mát.

Nhờ được thầy yêu bạn mến nên Tuấn Anh nhanh chóng bắt nhịp học tập.

Nhờ được thầy yêu bạn mến nên Tuấn Anh nhanh chóng bắt nhịp học tập.

Tuấn Anh chia sẻ: “Em rất vui vì giờ đây mỗi ngày em được đến trường học tập cùng các bạn. Được thầy cô, các bạn yêu thương, giúp đỡ và em tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô”.

Biết Tuấn Anh khó khăn trong vận động nên nhiều bạn cùng em chơi cờ và các trò chơi nhẹ nhàng trong những giờ giải lao, giúp em tạm quên những khó khăn trước mắt.

Cô Phạm Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Phùng cho hay, trong thời gian từ lớp 1 đến 5, Tuấn Anh được đánh giá ngoan, lễ phép, học tốt. Vì vậy, việc em được trở lại học lớp 6 cũng khiến các thầy cô rất vui mừng.

Video: Chàng trai nghị lực được trở lại trường học sau bốn năm nằm trên giường bệnh.

Sự hồi phục kỳ diệu và trở lại trường sau bốn năm nằm trên giường bệnh của em Tuấn Anh là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, lòng quyết tâm và niềm tin vào tương lai.

Cậu bé 15 tuổi ấy đã và đang từng bước vượt qua biến cố lớn trong cuộc sống và tự tin vững bước tiếp, viết tiếp ước mơ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình cháu Tuấn Anh, quý độc giả và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân gửi về Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình cháu Tuấn Anh ở Đồng Nai").

Minh Tuệ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/trai-qua-14-cuoc-dai-phau-sau-tngt-cau-be-15-tuoi-ap-u-uoc-mo-den-truong-192241025151320818.htm