Cậu bé 5 tuổi lang thang nửa đêm giúp cảnh sát phát hiện án mạng ở Mỹ

Nhờ vào cậu bé đi lang thang lúc nửa đêm, cảnh sát đã tìm thấy nơi mẹ của cậu bé này bị đâm tử vong hôm 17/6.

Sở cảnh sát Dumont thuộc bang New Jersey, Mỹ nhận được một cuộc gọi khẩn cấp lúc nửa đêm. Người gọi báo cáo về một cậu bé đi lang thang ở sân khu chung cư, nơi họ sinh sống. Vài phút sau, các sĩ quan cảnh sát đến khu chung cư để xác định vị trí của cậu bé.

Dựa vào thông tin từ người dì, cảnh sát phát hiện mẹ của cậu bé, Michelle Burns, không trả lời điện thoại. Người dì cũng nghe thấy tiếng cãi vã từ căn hộ của bà Burns và bạn trai, Jeffrey Daniels, vào tối hôm đó.

Khi kiểm tra căn hộ, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Burns, ABC News hôm 17/6 dẫn thông tin từ công tố viên hạt Bergen, Mike Musella.

 Nghi phạm Jeffrey Daniels và nạn nhân Michelle Burns. Ảnh: The New York Post.

Nghi phạm Jeffrey Daniels và nạn nhân Michelle Burns. Ảnh: The New York Post.

“Nạn nhân bị đâm ở vùng cổ bằng một con dao làm bếp. Sở cảnh sát Dumont đã chuyển thông tin cho Văn phòng Công tố viên hạt Bergen, Cảnh sát trưởng hạt Bergen và Cục Cảnh sát Điều tra Hình sự”, ông Musella cho biết.

Không lâu sau, Sở cảnh sát Dumont được chính quyền tại Closter thông báo về vị trí của người bạn trai Jeffrey Daniels cùng hai người con khác của nạn nhân là một bé 18 tháng tuổi và một bé 6 tháng tuổi.

Nghi phạm Daniels bị bắt giữ và phải đối mặt với tội danh giết người, sở hữu vũ khí bất hợp pháp, gây nguy hiểm đến trẻ em. Nghi phạm đã được chuyển giao cho nhà tù quận Bergen và chuẩn bị được đưa ra xét xử trước tòa.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cau-be-5-tuoi-lang-thang-nua-dem-giup-canh-sat-phat-hien-an-mang-o-my-post1097162.html