Cậu bé có trái tim biến dạng như một chiếc giày

Các bác sỹ sửng sốt khi thấy trái tim của cậu bé biến dạng như một chiếc giày; bất thường này khiến bệnh nhân yếu đến mức không nhấc nổi cặp sách.

Theo chương trình "Urban Report" của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam (Trung Quốc), một bệnh viện ở Hà Nam mới đây phát hiện ca bệnh hiếm gặp.

Lukman, cậu bé đến từ Cộng hòa Kyrgyzstan, thường xuyên kêu mệt sau khi vào tiểu học, thậm chí không nhấc nổi cặp sách. Gia đình luôn nghĩ rằng đó chỉ là do bé có thể lực kém, cho đến khi người bà phát hiện ra cháu mình thường kêu đau ngực và có biểu hiện bất thường như xương sườn nhô ra. Vì vậy họ quyết định đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết.

Các bác sỹ sửng sốt khi thấy trái tim của cậu bé biến dạng như một chiếc giày. (Ảnh: Metropolitan News)

Các bác sỹ sửng sốt khi thấy trái tim của cậu bé biến dạng như một chiếc giày. (Ảnh: Metropolitan News)

Kết quả cho thấy Lukman bị bệnh tim bẩm sinh. Điều khiến các bác sỹ sửng sốt là trái tim của cậu bé bị biến dạng nghiêm trọng, có hình dạng giống như một chiếc giày.

Quê nhà của Lukman có nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và công nghệ y tế, không thể thực hiện các ca phẫu thuật tim khó như phẫu thuật van tim, khiến cả gia đình cậu bé rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, họ liên hệ với Bệnh viện Lồng ngực Hà Nam ở Trung Quốc và tại đây, cậu bé được chữa trị.

Bác sỹ Peng Bangtian, người phụ trách ca bệnh này, cho biết: "Trái tim của người bình thường chỉ to bằng nắm tay, nhưng trái tim của Lukman bị kéo căng và biến dạng, giống như một sợi dây cao su bị kéo căng đến giới hạn nhưng không thể phục hồi, nhìn tổng thể giống như một chiếc giày".

Kiểm tra thêm, các bác sỹ xác định Lukman mắc hội chứng Marfan hiếm gặp, khiến tim và các bộ phận khác của cơ thể phát triển bất thường.

Sau khi đánh giá chi tiết, các bác sỹ vạch ra kế hoạch điều trị, ca phẫu thuật van tim được thực hiện thành công. Lukman trở về quê nhà. Vài tháng sau, bác sỹ Peng vượt 8.000km đến thăm cậu và rất ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân của mình đã hồi phục rất tốt, có thể chơi bóng đá ngoài trời với các bạn.

Lukman nói với bác sỹ Peng rằng: "Lớn lên cháu muốn trở thành bác sỹ và mở một bệnh viện ở làng để chữa bệnh cho trẻ em".

Nguyệt Ánh (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cau-be-co-trai-tim-bien-dang-nhu-mot-chiec-giay-ar952617.html