Cậu bé người Hà Tĩnh đạp xe đi lạc gần 80km trong đêm

Cậu bé đạp xe rồi mất phương hướng, đi lạc trong đêm. Lực lượng Cảnh sát giao thông Quảng Trị phát hiện và hỗ trợ liên hệ người thân đón cháu trở về an toàn.

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa hỗ trợ cháu bé đi lạc gần 80km trong đêm tìm người thân.

Lực lượng CSGT bàn giao cháu bé đi lạc cho người thân. Ảnh: CSGTQT.

Lực lượng CSGT bàn giao cháu bé đi lạc cho người thân. Ảnh: CSGTQT.

Khoảng 0h30 cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác phát hiện cháu bé một mình đi xe đạp trong đêm tối với tình trạng lo sợ.

Qua tìm hiểu, cháu tên N.V.Đ. (SN 2011), có bố tên Luân (SN 1982, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Trong lúc đạp xe, cháu bị mất phương hướng rồi đi lạc, không tìm được đường về nhà.

Sau khi xác minh thông tin, tổ tuần tra, kiểm soát liên hệ với gia đình để bàn giao, đưa cháu về nhà an toàn.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cau-be-nguoi-ha-tinh-dap-xe-di-lac-gan-80km-trong-dem-169260406155736645.htm